Đi cầu duyên ngày Thất Tịch

16/08/2010 20:13 GMT+7

(TNO) Hôm nay 16.8, tức ngày 7.7 âm lịch, được coi là "ngày Valentine châu Á". Người Việt Nam thì quan niệm 7.7 là ngày Thất Tịch, là ngày “ông ngâu bà ngâu”, ngày của lứa đôi. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước.

Những ngày này, trai gái đến chùa làm lễ Thất Tịch, cầu tình duyên, cầu cho những điều tốt đẹp nhất đến với tình yêu đôi lứa. Những người lận đận đường tình thì đến để cầu sự suôn sẻ, mong tìm được ý trung nhân thật sự. Những đôi trai gái đến được với nhau thì đi cầu cho tình yêu thêm bền chặt, gắn bó.

Nhiều ngôi chùa tại thủ đô Hà Nội như chùa Hà, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ… nhộn nhịp hẳn lên bởi bước chân nam thanh nữ tú đến cầu nguyện, cúng bái. Những người không cầu tình duyên thì cũng đến chùa, dâng lòng thành để cầu an cho gia đình, cầu cho cuộc sống suôn sẻ, công việc thuận lợi:


Tan giờ làm, nhiều bạn gái tranh thủ sắm lễ lên chùa trong ngày Thất Tịch


Dù thế, một số bạn trai vẫn đến chùa một mình, để cầu sớm được gặp hồng nhan


Có cả những đôi bạn làm cùng cơ quan, đến chùa để cầu mong may mắn, suôn sẻ trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu


Ai cũng thành tâm trước bàn thờ


… cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong thời gian sắp tới


Những cô gái có kinh nghiệm hơn thì không quên mua sớ đề lời thỉnh cầu


Hai bạn nữ này cho biết, vài năm trở lại đây, 7.7 năm nào các bạn cũng đến chùa Hà cầu tình duyên


Đến chiều muộn ngày Thất Tịch, khu vực bồn hóa vàng mã tại chùa Hà vẫn đỏ rực ánh lửa

Lê Quân - Trần Đan
(Thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.