Người Sài Gòn luyện sức khỏe ở những công viên nhỏ dưới chân cầu

23/06/2016 09:05 GMT+7

Ở những công viên Thanh Đa, công viên bên cầu Móng hay các dạ cầu cầu kênh Tẻ… nhộn nhịp người tập thể dục từ sáng sớm đến chiều tối.

Công viên Tầm Vu được coi là một trong những công viên ven sông an toàn nhất trong khu vực.
Văn (26 tuổi) đang làm huấn luận viên thể hình cho một câu lạc bộ thể hình nhỏ. Sáng nào, anh cũng tranh thủ dậy sớm để ra công viên gần nhà chạy bộ.
Bà Võ Thị Đạo (60 tuổi) cho biết, trước đây sức khỏe bà khá yếu, đêm không ngủ được nên sáng nào cũng ra công viên tập một số bài dưỡng sinh đơn giản. Nhưng từ khi tập thể dục thường xuyên, bà đã khỏe hơn hẳn, ăn nhiều hơn, ngủ ngon hơn.
Các công viên nhỏ như cầu Mống (nối liền Q.1 và Q.4), bờ kè Thị Nghè, công viên Bạch Đằng (dọc bến Bạch Đằng)… còn được Ban quản lý trang bị thêm những dụng cụ tập cho người dân.
Cô Nguyễn Thị Trang, người dân sống ở gần bờ kè Thị Nghè khoe: “Mấy cái dụng cụ này tiện lắm, có thể xoay eo, đạp xe đạp, chạy bộ… ai tập gì thì tập”. 
Sáng sớm tại công viên
Công viên Thanh Đa luôn nhộn nhịp
Hàng ngày, bà Đạo đều ra công viên tập dưỡng sinh một mình
Cả gia đình phối hợp rất ăn ý: Bố và con gái đánh cầu lồng, mẹ thì nhặt cầu
Hình ảnh cụ ông chống đẩy, cụ bà lắc người không khó bắt gặp ở công viên nhỏ dưới chân cầu Mống
Hai đứa trẻ hào hứng với dụng cụ tập thể dục
Cô chị chở hai em trên chiếc xích lô mini chạy khắp công viên
Từ người lớn đến trẻ em, công viên nhỏ dưới cầu Mống là điểm dạo chơi quen thuộc vào mỗi buổi chiều
… hoặc chỉ cần ngồi dưới cây xanh nghỉ ngơi
“Mảng xanh” nhỏ dưới chân cầu Móng
Dụng cụ tập được Trung tâm thể thao Quận 1 trang bị cho người dân

Mới hơn 15 giờ nhưng cô Trang đã ra tập thể dục
Niềm vui của những người lớn tuổi là đây
Công viên nhỏ dưới các chân cầu khắp thành phố là không gian xanh quý giá cho người đô thị
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.