Nhiễu điều phủ lấy giá gương...

08/02/2016 06:02 GMT+7

Những ngày Thanh Niên phát lời kêu gọi để giúp đỡ người dân ở vùng bị thiên tai hay những lúc bình thường để góp sức giúp đỡ một hoàn cảnh thương tâm nào đó, chúng tôi vẫn luôn nhận được những tấm lòng nhân ái vô bờ của bạn đọc gần xa...

Những ngày Thanh Niên phát lời kêu gọi để giúp đỡ người dân ở vùng bị thiên tai hay những lúc bình thường để góp sức giúp đỡ một hoàn cảnh thương tâm nào đó, chúng tôi vẫn luôn nhận được những tấm lòng nhân ái vô bờ của bạn đọc gần xa...

Thông qua Báo Thanh Niên, Công ty Tôn Đông Á hỗ trợ tôn lợp nhà cho người dân vùng bị bão tháng 10.2013 - Ảnh: Lê Công SơnThông qua Báo Thanh Niên, Công ty Tôn Đông Á hỗ trợ tôn lợp nhà cho người dân vùng bị bão tháng 10.2013 - Ảnh: Lê Công Sơn
Bé Cà Rốt và những con heo đất...
Hầu như bất cứ lúc nào, khi Thanh Niên có một bản tin hay bài viết hoặc lời kêu gọi giúp đỡ, chúng tôi đều thấy xuất hiện ở tòa soạn một em bé đem đến một số tiền, thường là 200.000 đồng, để đóng góp. Nếu bạn đọc để ý, sẽ thấy trên mục Tấm lòng vàng của trang bạn đọc, luôn xuất hiện cái tên: bé Cà Rốt - Q.12, TP.HCM. Không một dòng địa chỉ cụ thể, ở nơi đâu đó trên phạm vi rộng lớn của một quận ven thành phố, tên của bé đều đặn hiện lên mặt báo. Sau này, có lẽ vì bận học, không đến tòa soạn được, nên mỗi khi muốn giúp đỡ, phụ huynh của bé đều chuyển khoản, và vẫn lấy cái tên Cà Rốt của con, em mình...
Những cái tên và hình ảnh của những em bé ấy, khi hiện lên mặt báo vẫn luôn gây xúc động cho bạn đọc, và có sức lan tỏa rất lớn. Ví như bé Lê Trung Tín ở An Giang cũng đều đặn chuyển khoản tiền từ thiện cho nạn nhân thiên tai hay hoàn cảnh ngặt nghèo. Hoặc nhiều bé khác mang theo heo đất, đi cùng phụ huynh đến đập ngay ở tòa soạn, rồi đếm từng đồng bạc lẻ, có khi phóng viên của tòa soạn phải xúm vào, cùng ngồi đếm để nộp vào tài khoản từ thiện của phòng tài vụ.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương... 1Một học sinh tiểu học mang heo đất đến tòa soạn hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ - Ảnh: Tư liệu ban CTBĐ
Hai con gà dịp giáp tết
Còn nhớ vào tháng 11.2013, có một trường hợp quá cơ cực ở Định Quán (Đồng Nai), đó là chị Nguyễn Thị Bảy, một người mẹ bị bệnh tim, trong khi phải cáng đáng nuôi 2 đứa con nhỏ, chồng thì đi làm thợ hồ, bị giàn giáo gãy đổ sập lên người, gãy luôn mấy xương sườn và cũng đang nằm viện. Chị Bảy nằm ở Bệnh viện 175 (TP.HCM), khi PV viết bài đăng trên Thanh Niên, bạn đọc hỗ trợ cho chị gần 200 triệu đồng. Thời điểm này, có đến 3 người nhập viện nằm cùng phòng không có tiền phẫu thuật. Ca mổ của chị hết hơn 60 triệu đồng, và chị chỉ nhận thêm một ít tiền để lo cái ăn cho con và thuốc men sau khi mổ. Số tiền còn lại, sau khi nhận từ Báo Thanh Niên, chị đã xin phép tòa soạn được chia sẻ lại cho 3 bệnh nhân cùng phòng, để hỗ trợ thêm phần nào cho họ có cơ hội phẫu thuật. Vậy là từ một bài viết trên Thanh Niên, tấm lòng bạn đọc khắp mọi miền đã giúp 4 bệnh nhân có hoàn cảnh khốn khổ vượt qua được tai ương, bệnh tật...
Cận tết năm ấy, chúng tôi còn nhớ là chỉ còn 2 ngày làm việc ở tòa soạn, buổi sáng tầm 8 giờ, chị Bảy đã có mặt ở Báo Thanh Niên, xách theo 2 con gà bỏ trong một bao phân đạm phủ đầy đất đỏ, run run giọng: “Nhà có nuôi mấy con gà, chẳng biết lấy gì đền ơn, tôi mong anh em nhận giúp để liên hoan cuối năm”. Chúng tôi quá bất ngờ với món quà này, và đề nghị chị nên xách về nuôi, lấy trứng bồi dưỡng cho lại sức, hoặc bán đi mua tập vở cho con... Nài nỉ mãi, chị mới xách gà ra về, sau khi xúc động nói lời chúc anh chị em ở tòa soạn có một cái tết vui tươi. Hỏi thêm, hóa ra chị phải đi xe ôm một đoạn đường, ra quốc lộ 20 đón xe đò đi từ lúc 5 giờ sáng để về TP.HCM...
Còn rất nhiều tấm lòng của bạn đọc, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước đã đến với Thanh Niên, mà chúng tôi không thể kể hết được. Song, điều mà chúng tôi, những người làm Báo Thanh Niên luôn cảm kích là những người bạn đồng hành đã hết lòng với đồng bào những khi gặp tai ương, hoạn nạn, đúng như câu nhiễu điều phủ lấy giá gương mà cha ông ta đã từng dạy dỗ...
Trong những năm qua, Thanh Niên đã nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của rất nhiều bạn đọc gần xa, những mạnh thường quân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Chúng tôi xin chân thành tri ân tất cả bạn đọc đã tin tưởng, phối hợp với Thanh Niên tổ chức rất nhiều chương trình mang tính nhân văn. Nhờ đó có rất nhiều số phận đã vượt qua được những nghịch cảnh trong cuộc sống, để vươn lên...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.