Ở homestay Đà Lạt

26/07/2015 15:51 GMT+7

(TNTS) Bao lần đi Đà Lạt tôi cứ chọn ngủ lại khách sạn ngay trung tâm, để có gì rảo bộ ra chợ hoặc phố cũng gần. Nhưng lần này nghe lời khuyên của bạn, tôi chọn homestay.

(TNTS) Bao lần đi Đà Lạt tôi cứ chọn ngủ lại khách sạn ngay trung tâm, để có gì rảo bộ ra chợ hoặc phố cũng gần. Nhưng lần này nghe lời khuyên của bạn, tôi chọn homestay.

Ở homestay Đà Lạt
Đón tôi là một sáng Đà Lạt ngập nắng, khu biệt thự nhỏ xinh nằm nép mình giữa bao quanh núi đồi, cùng nụ cười đôn hậu của vợ chồng chủ nhà.
Cô chủ nhà phúc hậu trao cho tôi tách trà a ti sô còn bốc khói kèm đĩa bắp ngô nướng cùng khoai lang ngọt lịm: “Của nhà trồng hết đó cô, ăn ngay cho nóng sốt”.
Phòng nghỉ khang trang, sạch sẽ, ấm áp cho tôi cảm giác như đang ở nhà. Điều đặc biệt là khu bếp rộng với chiếc bàn ăn tinh tươm ngay giữa căn phòng. Ngồi ở đây có thể hướng tầm nhìn ra cửa sổ tràn ngập nắng, nơi có dãy núi hùng vĩ phía sau.
Ấn tượng nhất là khu bàn trà bên ngoài sân chung. Những chiếc ghế bố kê khéo léo bao quanh đủ để người ngồi quây quần và thân mật, giữa xung quanh là hoa lá và cảnh sắc nên thơ. Đây sắc tím lãng mạn, kia sắc đỏ ấm áp, rồi sắc vàng e ấp, sắc trắng dịu dàng. Tôi ngồi đó, nhâm nhi tách trà nóng, nghiền ngẫm cuốn sách hay mà thấy sao cuộc đời nên thơ đến vậy.
Đúng là nghỉ dưỡng ở homestay mang đến sự ấm áp đúng nghĩa, cả về thể chất lẫn tâm hồn cho du khách phương xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.