Sau khi sập cầu Ghềnh, tàu không còn chạy vào nội đô Sài Gòn, nhiều người hứng khởi vì ít kẹt xe hơn. Phố xá thì thông thoáng, không phải ùn ùn nối đuôi nhau sau mỗi giờ tan tầm.
![]() |
“Nói thiệt không có tàu chạy, tôi hết phải lo dậy sớm để chở con đi học. À, còn không phải ướt hết áo vì toát mồ hôi sau những lần chen chúc nhau qua đoạn tàu chạy ngang nữa”. Cô Tâm, nhà ở đoạn đường Hoàng Sa, quận 3 hồ hởi.
Chiều tối 22.3, Thanh Niên ghi nhận ở nhiều tuyến đường có tàu lửa chạy ngang như: Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa, Trường Sa… thì hầu hết không xảy ra tình trạng kẹt xe. Đường thoáng, người dân di chuyển nhanh và không ùn ứ, kể cả lúc tan tầm.
“Không có tàu chạy thì thấy nhớ nhớ. Mà hay kẹt xe cho người dân, với trúng ca trực thì cũng đuối lắm… nói chung không biết nên vui hay nên buồn khi gặp sự cố này nữa”. Một cô nhân viên chốt tàu lửa ở đường Trường Sa cười hiền.
Một số hình ảnh Thanh Niên ghi nhận được:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bình luận