Truyện cười ngày nghỉ lễ cuối cùng

03/05/2016 12:05 GMT+7

* Mở cửa cho cậu Người yêu mới vào nhà, một cô gái nói với cậu ta: - Anh cố gắng gây ấn tượng tốt cho bố em nhé! Anh cứ yên tâm, để tạo điều kiện thuận lợi cho anh, em đã giấu kỹ cặp kính của bố em đi rồi.

* - Ông làm sao thế? - bác thợ cắt tóc sợ hãi hỏi khi trông thấy ông khách bước vào với mái tóc trong tình trạng khủng khiếp: các món tóc chĩa ra mọi hướng, chỗ ngắn chỗ dài, chỗ thì bị cắt nhẵn trắng nham nhở... - Chắc là ông bị xe ngựa đâm vào?
- Không phải thế, - ông khách mệt mỏi rên rỉ - Tại vợ tôi tiết kiệm tiền cắt tóc đấy. Chiều qua, cô ấy bảo tôi: “Anh yêu, anh ngồi xuống đi, cầm lấy tờ tạp chí kia đi. Anh cứ đọc thoải mái, em sẽ cắt tóc cho anh như người ta hướng dẫntrên ti vi”. Tôi nghe lời cô ấy, chúi mũi vào đọc tờ tạp chí. Trong lúc đó, vợ tôi cắt cắt xén xén. Tôi không nghi ngờ gì hết. Cho tới lúc cô ấy vừa vẫn cắt cắt tỉa tỉa nhoay nhoáy vừa bảo tôi: “Đừng giở sang trang khác vội, anh yêu, em còn chưa đọc xong bài báo kia”...
Hàng nhập
Chồng bảo vợ:
* - Đối với anh, đọc sách chẳng khác gì đi một chuyến du lịch thú vị.
- Hoan hô anh! Nhưng tại sao không bao giờ em thấy anh mở một cuốn sách?
- Vì anh bị chứng say xe.
Bác sĩ tâm thần trò chuyện với bệnh nhân:
Hàng nhập
* - Có phải là có một cái gì đó luôn luôn ngăn cản ông, không để cho ông được là chính bản thân ông?
- Đúng, thưa bác sĩ!
- Chính xác đó là cái gì vậy?
- Bộ luật hình sự, thưa bác sĩ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.