Buổi sáng an nhiên

08/05/2017 11:05 GMT+7

Mỗi ngày tôi thức trước bình minh
Khi bầu trời còn mập mờ sáng tối
Hàng cây cao vươn vai chờ ngày mới
Những giọt sương đêm còn uể oải trên cành
Tôi thức trước bình minh
Đi qua Khu Kênh đào
Đến Cầu Ánh Sao
Nhìn xuống Hồ Bán Nguyệt
Mặt hồ long lanh xanh biếc
Kia cá từng đàn đang thổi bóng đón ngày lên
Tôi nhắm mắt hít sâu
Cho khí căng đầy phổi
Chảy trong tôi là hương hoa đồng nội
Là gió, là mây, là tinh túy Đất Trời
Phú Mỹ Hưng ơi... đã bao lâu rồi nhỉ ?
Ngỡ như trải qua hàng thế kỷ
Bởi những yêu thương gắn bó nơi này
Tôi đứng ở Cầu Ánh Sao
Nhìn ra Hồ Bán Nguyệt
Thiên nhiên như bức tranh diễm tuyệt
Hoa lá cỏ cây cùng không khí trong lành
Có nơi nào ở chốn thị thành
Nhưng cứ ngỡ đang ở miền xanh thẳm
Nơi đây trần gian không mỏi mệt
Người và muôn loài sống để yêu nhau
Tôi đứng ở Cầu Ánh Sao
Nhìn lên cao thấy bình minh vừa rạng
Chào Ông Mặt Trời, chào ngày mới
Cám ơn nơi này cho mỗi sớm an nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.