Phú Mỹ Hưng an bình

30/05/2017 11:12 GMT+7

Có bao giờ em thấy

Vùng đất Phú Mỹ Hưng

Từ chốn hoang sơ ấy

Bỗng vươn mình lớn dậy

Đúng tên gọi đẹp giàu

Cùng phát triển vươn cao.

Bao người thầm mơ ước

Đến cư ngụ trọn đời

Kể cả khách trời Tây

Cùng khát khao hội tụ.

 

Vì cuộc sống an lành

Phú Mỹ Hưng hiện hữu

Làng đại học tầm cao

Khu thương mại sầm uất

Cầu Ánh Sao lung linh

Về đêm càng lãng mạn.

Trong không khí trong lành

Hồ Bán Nguyệt vây quanh

Bao trẻ nhỏ nô đùa

Bên vòng tay thân ái

Của ba mẹ yêu thương.

 

Và có những con đường 

Thênh thang dòng xe cộ

Tiện cho việc giao thông

Cả vỉa hè thông thoáng

Dành cho khách bộ hành.

Đó nét đẹp văn minh

Không kẻ gánh người bưng

Bán buôn đầy đường phố.

 

Tôi yêu Phú Mỹ Hưng

Vào những dịp Xuân về

Bông hoa đua sắc thắm

Bên áo dài tung bay

Của cô gái xuân thì

Trong nắng ấm ban mai

Để lòng luôn thổn thức

Hình bóng em trong tim

Đẹp tựa nét tinh khôi

Phú Mỹ Hưng còn mãi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.