Đội Tam sắc lên ngôi 'Cùng nhau tỏa sáng'

07/11/2015 11:01 GMT+7

(TNO) Lấy chủ đề tình yêu đất nước thể hiện qua trích đoạn Lý Thường Kiệt xử tội chết hoàng hậu bán nước, đội Tam sắc đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo, khán giả và giành chiến thắng tuyệt đối.

(TNO) Lấy chủ đề tình yêu đất nước thể hiện qua trích đoạn Lý Thường Kiệt xử tội chết hoàng hậu bán nước, đội Tam sắc đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo, khán giả và giành chiến thắng tuyệt đối.

Đội Tam sắc giành ngôi quán quân 'Cùng nhau tỏa sáng' mùa thứ hai - Ảnh: Phan GiangĐội Tam sắc giành ngôi quán quân 'Cùng nhau tỏa sáng' mùa thứ hai - Ảnh: Phan Giang
Đội Tam sắc gồm nghệ sĩ Tú Sương, Thị Mười và Quốc Đại. Tuy là tiết mục cuối và bị áp lực bởi điểm số của 2 đội thi trước nhưng đội Tam sắc đã thật sự gây ấn tượng với tiết mục cải lương đầy ý nghĩa của mình.
Màn trình diễn khiến khán giả hết sức bất ngờ về khả năng hát cải lương của Thị Mười và Quốc Đại. Giám khảo Việt Trinh nhận xét: “Đêm nay các bạn thực sự tỏa sáng. Quốc Đại đẹp giống cô Bạch Tuyết vậy đó. Ngoài ra Thị Mười và Quốc Đại khiến tôi bất ngờ về khả năng hát cải lương của anh chị. Và tôi xin mọi người hãy chào mừng 2 nghệ sĩ mới của cải lương đó là Thị Mười và Quốc Đại”.
Đội Thanh sắc đoạt giải á quân khi lấy được nước mắt của khán giả với tiết mục về tình mẫu tử. Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu, Lê Phương cho con trai mình (bé cà pháo) xuất hiện trên sóng truyền hình. Lần xuất hiện này của bé là để giúp mẹ hoàn thành vở diễn. Trở thành đội về thứ ba, Ô kìa còn được nhận giải đội chơi được khán giả yêu thích nhất.
Mở màn, Việt Hương xuất hiện với hình tượng thiên thần - Ảnh: Phan Giang
Thanh sắc lấy nước mắt khán giả với tình mẫu tử - Ảnh: Phan Giang
Lê Phương mang con trai vào tiết mục của mình, Quý Bình ngồi hàng ghế khán giả ủng hộ nhiệt tình - Ảnh: Phan Giang
Giám khảo đồng loạt đứng dậy tán dương tiểu phẩm của đội Tam sắc - Ảnh: Phan Giang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.