Động đất Nhật Bản: Người Việt tức tốc gom đồ ăn, thức uống giúp ngay bà con

04/01/2024 14:43 GMT+7

Động đất với cường độ 7,6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Ishikawa vào ngày đầu năm mới đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều người Việt.

Giữa hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn nhận được sự sẻ chia ấm áp từ những chai nước, đồ ăn… của anh em đồng hương.

Đài truyền hình NHK cho biết, một ngày sau khi trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ở miền trung Nhật Bản, nhiều ngôi nhà bị đổ sập, ô tô "trôi dạt" khắp nơi sau trận lở đất ở thành phố Kanazawa. Những cảnh tàn phá như vậy xuất hiện khắp bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa, nơi đã ghi nhận những thiệt hại nặng nề nhất.

Đi khắp nơi mua đồ giúp bà con

Sáng 4.1, anh Bùi Văn Phong (32 tuổi) cùng mọi người trong nhóm đi 4 – 5 xe ô tô bắt đầu di chuyển từ TP.Kaga nơi anh sinh sống đến vùng Noto (tỉnh Ishikawa) để trao đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho bà con người Việt đang gặp khó khăn.

Sau khi đọc được bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi tham gia việc giúp đỡ, anh quyết định tham gia, đồng hành cùng mọi người.

Trước đó, anh và các thành viên khác phân chia nhau đến các siêu thị mua đồ ăn, nước uống. Vì người Nhật tinh thần cảnh giác rất cao, họ mua đồ dự trữ nhiều nên hàng hóa ở các siêu thị không có nhiều như bình thường. Nhân viên thông báo mỗi người chỉ được mua tối đa một thùng nước nên nhóm anh phải đi khắp nơi để mua.

Động đất Nhật Bản: Người Việt tức tốc gom đồ ăn, thức uống giúp ngay bà con- Ảnh 1.

Những thông báo ai cần hỗ trợ được đăng tải công khai trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

"Chúng tôi muốn trao tặng đến đồng hương người Việt như một lời động viên để họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi qua Nhật Bản làm việc 6 năm nhưng đây là lần đầu tiên động đất xảy ra mạnh như vậy. Tôi đọc tin thấy nhiều người cần lương thực, thực phẩm và muốn di chuyển đến nơi khác. Tôi có xe nên sẵn sàng giúp đỡ họ trong khả năng có thể", anh Phong chia sẻ.

Động đất Nhật Bản: Người Việt tức tốc gom đồ ăn, thức uống giúp ngay bà con- Ảnh 2.

Anh Phong di chuyển đến nơi mọi người cần trợ giúp

NVCC

Cũng theo anh Phong, hiện nhiều nơi chưa có điện, nước, sóng điện thoại nên nhiều người trong vùng gặp thiệt hại không liên lạc được với người thân, gia đình. Vì vậy, nhiều người ở thành phố khác gọi điện xin đi cùng để đến nơi gặp người thân đang ở vùng bị ảnh hưởng.

"Cùng là người Việt ở nơi đất khách quê người có chuyện gì cũng mong mọi người đồng hành, sát cánh với nhau. Tôi cũng sẵn sàng chở những người đang ở vùng ảnh hưởng đến nơi khác miễn phí", anh bày tỏ.

Lan tỏa yêu thương

Anh Nguyễn Đăng Khương vào các siêu thị gom mua nước, tập trung để ở 4 -5 xe di chuyển đến vùng gặp thiệt hại nặng nề. Di chuyển dọc đường, nếu gặp ai đang thiếu đồ ăn, nước uống anh dừng lại trao cho họ.

"Tôi sống ở vùng cách tâm chấn động đất khoảng hơn 100 km nhưng hiện tại việc mua nước, đồ ăn dự trữ cũng gặp khó khăn. Mỗi người chỉ được mua vài chai đến một thùng nên phải đi khắp nơi mới mua được vài chục thùng để phát cho mọi người", anh nói.

Anh cho biết, việc đi lại cũng gặp khó khăn vì đường sá hư hỏng sau trận động đất. Các phương tiện công cộng, ga tàu cũng chưa hoạt động trở lại toàn bộ. Anh Khương sang Nhật Bản làm ngành cơ khí khoảng 8 năm nay. Hiện anh đang sống ở TP.Kaga, thuộc tỉnh Ishikawa.

"Tôi đăng tải thông tin lên trang Facebook, nếu ai cần sẽ nhắn thông tin, địa chỉ để nhóm đến tận nơi. Những chai nước, bánh mì… có thể không mang nặng giá trị vật chất nhưng tôi nghĩ đó cũng là phần động viên, lan tỏa yêu thương để mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn", anh bày tỏ.

Động đất Nhật Bản: Người Việt tức tốc gom đồ ăn, thức uống giúp ngay bà con- Ảnh 3.

Chị Hậu nhận được đồ ăn, nước uống từ anh chị em đồng hương

NVCC

Chị Thanh Hậu (23 tuổi, ở TP.Nanao, tỉnh Ishikawa) cho biết, đến sáng 4.1, dư chấn động đất vẫn chưa dừng lại và mới chỉ có ga và điện, chưa có nước để dùng. Chị vừa nhận được hỗ trợ nước và nhu yếu phẩm từ các anh chị đồng hương người Việt ở TP.Toyama và TP.Kanazawa.

Động đất Nhật Bản: Người Việt tức tốc gom đồ ăn, thức uống giúp ngay bà con- Ảnh 4.

Những món quà nhỏ động viên người Việt vượt qua khó khăn

NVCC

"Mọi người không quản đường sá đi lại khó khăn vì đứt gãy để mang đến cho mình. Mình thực sự không diễn tả được cảm xúc lúc đó, rất xúc động và ấm lòng với sự chia sẻ của mọi người. Mình chỉ ở cạnh bán đảo Noto nên chưa quá khó khăn nhưng các nhóm cứu trợ vẫn sẵn sàng đi vào khu vực thiệt hại nặng nề, di chuyển không dễ dàng để mang đồ ăn, thức uống cho mọi người, thực sự rất khâm phục tinh thần của họ", chị Hậu chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.