Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Gian nan đường vào đại học: Ước mơ duy nhất của Hiếu

19/09/2023 07:54 GMT+7

Với Huỳnh Lê Thanh Hiếu, việc chen chúc sống cùng mẹ và em trai trong căn phòng 6 m2 không hề cản trở em trước bầu trời đại học mơ ước. Tuy nhiên, với cậu sinh viên này, bây giờ nỗi lo nhiều hơn niềm vui…

HỤT HẪNG KHI BA MẤT VÌ COVID

Để đến được căn phòng trong ngôi nhà khoảng 30 m2 của gia đình Huỳnh Lê Thanh Hiếu, vừa trúng tuyển Trường ĐH Thủy lợi - ngành kỹ thuật xây dựng, nằm trên đường Nguyễn Văn Nghi, Q.Gò Vấp (TP.HCM), chúng tôi phải nhiều lần gọi điện hỏi đường, len lỏi trong con hẻm nhỏ. Bà Huỳnh Thị Thu Trang (46 tuổi), mẹ của Hiếu, cho biết: "Đây là ngôi nhà chung của ba mẹ (ông bà ngoại) cho 4 gia đình anh em ở chung, mỗi gia đình là một phòng nhỏ và sinh hoạt riêng. Tổng cộng trong căn nhà này hiện nay có tất cả 16 người". Căn phòng của 3 mẹ con Hiếu nằm phía ngoài cùng, trên căn gác nhỏ với diện tích khoảng 6 m2 nhưng không được vuông vức, nên để cả 3 ngủ được, Hiếu phải nằm dọc gần cửa phòng, còn mẹ và em trai nằm ngang ở cạnh tủ quần áo. Phía trên tủ là bàn thờ ba Hiếu.

Gian nan đường vào đại học: Ước mơ duy nhất của Hiếu - Ảnh 1.

Huỳnh Lê Thanh Hiếu (phải) cùng mẹ và em trai trong căn phòng 6 m2

KIM PHƯỢNG

Trước một không gian chật hẹp, nóng bức như vậy nên Hiếu và em trai (năm nay học lớp 10) thường tận dụng tối đa thời gian tại trường để học bài và làm bài, chỉ khi nào vào đợt thi không lên trường thì mới học tại nhà. Mặc dù không có không gian rộng rãi, yên tĩnh để học hành nhưng năm nào hai anh em cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Ngoài ra, Hiếu có năng khiếu và rất mê bóng đá, năm nào cũng mang huy chương về cho ba mẹ, đến nay Hiếu có tổng cộng hơn 40 huy chương bóng đá cấp trường, phường và quận.

Hiếu kể khi nhận thông tin trúng tuyển ĐH, em vui lắm nhưng nỗi lo còn nhiều hơn niềm vui. Em cứ lưỡng lự giữa việc học tiếp hay đi làm kiếm tiền. Vì từ khi ba mất do Covid-19 vào tháng 7.2021, gia đình em như đi vào ngõ cụt bởi mất đi trụ cột chính. Trước đây, ba em làm thợ sơn nước nhưng công việc cũng bấp bênh, mẹ thì sức khỏe yếu, không biết đi xe nên chỉ ở nhà nội trợ và giúp việc nhà loanh quanh trong xóm nghèo. Công việc khi có khi không, nên với thu nhập như vậy, cuộc sống của cả gia đình thiếu trước hụt sau.

Bà Huỳnh Thị Thu Trang chia sẻ: "Gần như đều đặn mấy năm nay, cứ mỗi lần đến đợt đóng tiền học phí, tôi đều phải chạy đi vay tiền để đóng cho con kịp vào học, rồi sau đó chờ ba đi làm sơn nước gom tiền trả dần, có khi trả được tiền gốc một ít, cũng có khi chỉ được tiền lãi. Do vậy mà khoản tiền vay bao nhiêu năm nay vẫn còn nợ và đến khi ba của Hiếu mất đi, khoản vay dần lớn lên vì chưa có tiền trả".

Gian nan đường vào đại học: Ước mơ duy nhất của Hiếu - Ảnh 2.

Hiếu bên chiếc bàn học nhỏ

CỐ GẮNG VƯỢT QUA

Nhưng vượt qua tất cả, bà Trang vẫn quyết định cho Hiếu đi học. "Cả đời mình đã không được học hành và khổ cực rồi, tôi rất muốn cháu được học hành cho tới nơi tới chốn để bớt khổ. Mỗi lần nghe con ước mơ có một chỗ ngồi để học hành và chỗ ngủ rộng rãi để được nằm dang tay mà tôi thấy nghẹn đắng trong lòng", mẹ Hiếu nói trong thổn thức.

Sau khi quyết định sẽ đi học tiếp, Hiếu đã xin đi làm quét dọn, lau bàn, xếp banh ở quán billiard với thu nhập 23.000 đồng/giờ để gom góp đóng tiền học phí. Em chia sẻ: "Em thích ngành xây dựng vì em nghĩ ngành này dễ xin việc và em sẽ làm tốt nhất có thể. Lúc đăng ký nguyện vọng chọn ngành chọn trường, điều em quan tâm nhất là học phí, em chọn trường có mức đóng học phí thấp nhất, mà giờ đây đối với em cũng quá lớn. Hiện giờ ước mơ duy nhất của em là có đủ tiền đóng học phí trong 4 năm ĐH để sau khi tốt nghiệp ra trường, có việc làm lo cho em trai và mẹ".

Những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của Huỳnh Lê Thanh Hiếu đã được đền đáp, em đã chạm vào cánh cửa ĐH. Nhưng để được bước tiếp mỗi ngày vào giảng đường và hoàn thành ước mơ tốt nghiệp ĐH, có việc làm để lo cho mẹ… Hiếu vẫn rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ từ những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc. 

Quý bạn đọc có nhã ý đóng góp tiền mặt, giúp đỡ các tân sinh viên là trẻ mồ côi do Covid-19, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên xin vui lòng đóng góp trực tiếp tại: Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Ủng hộ tân sinh viên - trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Báo Thanh Niên sẽ trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến các tân sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.