Học sinh mầm non phải đóng 4.130.000 đồng!

10/09/2009 23:29 GMT+7

Mấy ngày qua, 255 phụ huynh học sinh trường Mầm non Hoa Sen (TP Đông Hà, Quảng Trị) phải toát mồ hôi hột trước khoản thu đầu năm học lên đến 4.130.000 đồng...

Số tiền đóng góp đầu năm nói trên có “dao động” từ 2.680.000 đồng (đối với cháu cũ) và 4.130.000 đồng (đối với các cháu mới nhập học). Trong các khoản đóng góp có một số khoản thu hết sức kỳ lạ như ngoài 100.000 đồng/năm tiền xây dựng trường còn có thêm 700.000 đồng/năm tiền “xây dựng thỏa thuận” (?).

Tương tự, ngoài tiền học phí 450.000 đồng/năm còn có thêm tiền học phí “thỏa thuận” thêm 900.000 đồng/ năm. Các cháu đã đóng tiền xây dựng năm ngoái năm nay lại vẫn phải đóng thêm 250.000 đồng xây dựng (100 ngàn đồng tiền xây dựng và 150 ngàn đồng tiền xây dựng thỏa thuận). Ngoài ra còn có thêm khoản tiền 720.000 đồng/năm/em dùng để mua sắm đồ đạc trong trường như chiếu, khăn trải bàn... Nhà trường tổ chức học thêm ngày thứ bảy, nhưng các khoản thu này là tự nguyện.

Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Tưởng, Hiệu trưởng, giải thích: “Số tiền đóng đầu năm của trường năm nay có tăng lên là vì phải có tiền để trả lương cho 3 cô giáo dạy hợp đồng và trả số nợ hơn 104 triệu đồng của năm ngoái do lát gạch sân trường, làm hòn non bộ, sửa chữa ống nước. Đây là việc làm có ý nghĩa... xã hội hóa giáo dục và hội phụ huynh đã nhất trí với các khoản thu này. Phòng Giáo dục TP Đông Hà đã cho phép thu các khoản này...”.

Tuy nhiên, ông Trương Quang Xá, Trưởng phòng Giáo dục TP Đông Hà lại rất bất ngờ trước số tiền nộp “khủng khiếp” trên: “Phòng chưa bao giờ cho thông qua một khoản nào trong số tiền thu của trường Mầm non Hoa Sen. Theo nguyên tắc các khoản thu ngoài việc thông qua hội phụ huynh còn phải đưa cho cấp trên xem xét, trao đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh của học sinh và địa phương, không thể làm bừa bãi được...”.

Khi trao đổi lại ý kiến của ông Trương Quang Xá thì loanh quanh một hồi, bà Tưởng phân bua: “Chúng tôi chỉ cố gắng thực hiện xã hội hóa giáo dục mà thôi...”. Với cách xã hội hóa giáo dục kiểu này, chắc nhiều vị phụ huynh chỉ còn biết... kêu trời!

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.