Dân mạng phản ứng khi nghe giải thích 'tô phở 300.000 đồng'

05/04/2016 12:18 GMT+7

Sau 2 ngày xảy ra việc một người bán phở ở Hà Nội bị tố 'chặt chém khách', đã có hơn 300.000 kết quả tìm kiếm cho từ khóa 'tô phở 300 ngàn đồng' trên Google.

Sau 2 ngày xảy ra việc một người bán phở ở Hà Nội bị tố 'chặt chém khách', đã có hơn 300.000 kết quả tìm kiếm cho từ khóa 'tô phở 300 ngàn đồng' trên Google.

Bà Phương giải thích 'tô phở 300.000 đồng' - Ảnh: Lê ÁiBà Phương giải thích 'tô phở 300.000 đồng' - Ảnh: Lê Ái
Điều này nói lên mức độ quan tâm của bạn đọc dành cho vấn đề giá cả trong ăn uống, tiêu dùng. Sau khi nghe lời trần tình của bà Phương, chủ quán phở gà trong bài viết "Muốn ăn sang phải chi tiền" được Thanh Niên đăng tải ngày 4.4, nhiều cư dân mạng đã thẳng thắn nói ra quan điểm của mình.
"Quán ăn nhếch nhác, không đóng thuế mà gọi là sang?”
Đó là ý kiến của Phong Nguyễn sau khi đọc những thông tin Thanh Niên đăng tải về vụ việc trên. Phong Nguyễn cho rằng: “Bà chủ quán nói không đúng, vài miếng thịt gà, 4 quả kê và trứng non mà gọi là ăn sang. Tô phở như vậy mà bán với giá 300.000 đồng thì đúng là quá chém với một quán ăn nhếch nhác, không đóng thuế cho nhà nước. Giá cả đó nếu ở trong nhà hàng 5 sao còn chấp nhận được”.
Phản ứng của dân mạng khi bà chủ giải thích về tô phở 300.000 đồng 2
Tô phở 300.000 đồng gây tranh cãi - Ảnh chụp clip
“Chính những người có suy nghĩ như bà Phương đang khiến ngành du lịch Việt Nam bị mất điểm trầm trọng trong mắt du khách. Một lần đến nước ta nhìn sản phẩm du lịch nhếch nhác, mất vệ sinh, người bán hàng chặt chém thử hỏi ai còn dám đến nữa”, nickname Richard Dang bức xúc nêu quan điểm.
Trong khi đó, nickname Robin chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, cho thấy sự đắt đỏ vô lý trong câu chuyện gây sốt mạng: “Tôi ăn phở gà Kỳ Đồng Q.3, TP.HCM, ăn tô phở gà đùi giá chỉ 38.000 đồng, thêm tô lòng, trứng non cũng thêm 40.000 đồng. Quán bà Phương đúng là giá quá đắt rồi”.

[CLIP] Bà Phương chủ quán giải thích về tô phở giá 300.000 đồng - Thực hiện: Lê Ái
“Lấy một cây tăm cũng nên hỏi giá trước”
Sau khi vụ việc của bà Phương được đưa lên mặt báo, nhiều người chia sẻ đã từng là nạn nhân của các vụ “chặt chém”.
“Phải 'đọc kỹ trước khi dùng' vì không chỉ mỗi quán bà Phương chặt chém mà nhiều quán khác cũng vậy. Họ tính tiền nhìn người, nhìn giọng nói mà đưa ra giá. Tôi đi ăn một đĩa bánh cuốn ở khu phố cổ, người bên cạnh trả 10.000 đồng, đến lượt mình chủ quán ra giá 15.000 đồng. Còn khi đi ăn bún chả, người bên cạnh trả 20.000 đồng, còn tôi phải trả 30.000 đồng. Ăn phở tại phố N.T, khách trả 50.000 đồng, tôi móc ví đưa 125.000 đồng. Nếu cứ làm ăn theo kiểu chụp giật như thế này mà chẳng mấy khi 'tính ngắn mà mất dài'", câu chuyện của bạn Cao Minh khiến người đọc suy ngẫm.
Phản ứng của dân mạng khi bà chủ giải thích về tô phở 300.000 đồng 3
Chính quyền địa phương đến quán phở kiểm tra sau khi Thanh Niên đăng tải vụ việc  - Ảnh: Lê Ái

Một bạn đọc từ miền Tây Nam bộ tâm sự: “Năm 2010 tôi đi du lịch... vào một quán ăn có để giá hẳn hoi một con gà nấu miến giá 150.000 đồng, tôi kêu 2 con, ăn thấy thiếu miến nên kêu thêm 2 tô miến không (không có gà) chủ quán tính thêm 2 tô miến đó là 200.000 đồng. Bà con nên rút kinh nghiệm dù lấy một cây tăm cũng nên hỏi giá trước!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.