Học sinh chết não hiến xác cứu 8 người

09/11/2019 18:11 GMT+7

Báo The Korea Times hôm 8.11 đưa tin bé Choi Dong-won, học sinh tiểu học của Hàn Quốc, đã qua đời hôm 5.11 sau khi chấn thương đầu quá nghiêm trọng khiến cậu bé bị chết não.

Bất chấp nỗi đau khôn xiết, người mẹ vẫn quyết định hiến tim, phổi, gan, thận, lá lách, giác mạc của con trai xấu số với hy vọng có thể mang lại sự sống cho những bệnh nhân khác.
Theo lời người mẹ, con trai bà rất tốt bụng, có thế mạnh về kỹ năng lãnh đạo và xã hội. Bé Choi từng mơ ước rằng khi trưởng thành cậu sẽ trở thành nhà thiết kế, nhà tâm lý học hoặc lập trình viên máy tính.
“Nếu nội tạng của con tôi có thể trao cơ hội sống cho những người khác, cháu dù qua đời nhưng không hề biến mất. Tôi không biết ai sẽ được tiếp nhận các bộ phận của con mình, nhưng tôi hy vọng họ sẽ sống hạnh phúc và khỏe mạnh”, người mẹ chia sẻ.
Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc cho hay hành động cao cả của người mẹ đã cứu được 8 mạng người, và hy vọng những người được trao cơ hội sống tiếp sẽ biến giấc mơ của bé Choi thành hiện thực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.