[KỲ 3] Lật tẩy ‘động’ livestream khiêu dâm, chào mời cờ bạc: Nỗi đau idol

27/06/2021 09:00 GMT+7

Idol (gái livestream) M.K. đã thất thần khi bị người quen bắt gặp và réo gọi ‘tên cúng cơm’ ngay trong trạng thái ‘không một mảnh vải che thân’. Vì nhục nhã, M.K. lập tức rời phòng, bỏ hẳn công việc livestream mà cô đã từng ao ước...

M.K. (22 tuổi, quê ở Long An), làm ‘idol show’ ở app MML. từ khi app này xuất hiện với người dùng Việt Nam. Trước đây, M.K. làm việc ở một cơ sở thẩm mỹ viện. Sau khi nghỉ việc, với lợi thế về nhan sắc và ngoại hình, M.K. trở thành idol của MML...

‘Làm điều kinh tởm’ để... kiếm tiền

M.K. kể, ban đầu là ‘idol giải trí’, tức chỉ livestream nói chuyện bâng quơ với những người dùng. "Nhưng vì ít tiền, nên mình chuyển sang làm ‘idol show’. Nào ngờ, sau khi trở thành ‘idol show’ được hơn nửa tháng thì gặp ‘sự cố’, M.K. kể.
Sự cố M.K. nhắc đến chính là bị người thân quen bắt gặp trong lúc cô gái này ‘làm việc’ với những động tác kích thích, khiêu dâm người dùng.

Đón đọc kỳ 4: Cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng!

Sau loạt bài Lật tẩy "động" livestream khiêu dâm, chào mời cờ bạc, các chuyên gia đã lên tiếng. Theo đó họ mong muốn thực trạng nhơ nhuốc và vi phạm pháp luật này cần nhanh chóng bị dẹp bỏ, xóa sổ.

Thực tế, chẳng riêng cô gái người Long An này mới rơi vào tình cảnh ‘muốn đào lỗ chui xuống đất’ như vậy. Có những ‘idol show’ khác cũng từng bị người quen nhận ra khi đang khỏa thân trong các phòng livestream.
"Mình tưởng trong chốn cờ bạc và dành cho những kẻ có ham muốn về chuyện tình dục này sẽ không ai quen biết mình. Đâu có ngờ...", T.M. (26 tuổi, ở An Giang), cho biết.

Mức thu nhập của các idol được các đại lý thông báo khi tuyển dụng

T.M. chia sẻ đã bị một bạn học cùng lớp thời đại học để lại bình luận: "Ủa, M. lớp 07M... đây mà. Sao giờ làm cái quái quỷ gì thế này. Khiếp thế". "Người dùng app đều để những cái tên giả, nên chẳng biết ai là ai, mình cũng không thể biết bạn học cũ đó là ai nữa. Nhưng họ thì thấy mình... khỏa thân", T.M., kể lại.
Sở dĩ T.M. hay M.K. chấp nhận làm ‘idol show’ dù khởi điểm với mong muốn chỉ là ‘idol giải trí’ là vì mong có thu nhập nhiều hơn. Để rồi họ chấp nhận "bán" hình ảnh cơ thể để kiếm tiền bằng cách livestream khỏa thân, khiêu dâm.

Rất đông các cô gái lựa chọn công việc livestream trên các app khiêu dâm và tổ chức đánh bạc

Theo như chính sách của các agency (đại lý) tuyển dụng idol cho các app livestream, thu nhập của các cô gái làm công việc này dựa vào hình thức làm việc. Nghĩa là mỗi loại idol sẽ có mức thu nhập khác nhau. Trong đó, mỗi giờ livestream, ‘idol giải trí’ nhận được khoảng 120.000 đồng, ‘idol show’ sẽ có mức thu nhập khoản 170.000 đồng, ‘idol cặp đôi’ được nhận 270.000 đồng. Bên cạnh đó, các idol sẽ nhận thêm 50% giá trị quà tặng của các người sử dụng app. Tùy theo app sẽ đưa ra những mức thu nhập khác nhau, nhưng chênh lệch trên dưới 10.000 - 20.000 đồng mỗi giờ, cũng như chênh khoảng 5 - 10% giá trị quà tặng. Yêu cầu mà idol phải thực hiện, là buộc phải livestream ít nhất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày, phải biết cách ‘chiều lòng’ người dùng và phải đạt được KPI (chỉ số đo lường) về mức tiền mà các con bạc ‘đổ’ vào các trò đỏ đen.
"Tưởng dễ kiếm tiền lắm nhưng thực tế không dễ tí nào đâu. Để kiếm vài trăm ngàn, phải ngồi, nằm với cơ thể trần trụi để làm những thứ ‘kinh tởm’ để đáp ứng yêu cầu của người khác suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục", T.M. nói. Thế nhưng khi bị hỏi ngược ‘vậy tại sao làm công việc này?’ thì T.M. không trả lời được. T.M. chỉ nói: "Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Đó là một nỗi đau mà mình muốn quên đi, muốn xóa khỏi ký ức".

Khỏa thân, khiêu dâm rồi bị... xù tiền

Theo như M.K., thì lằn ranh giữa ‘idol giải trí’ và ‘idol show’ rất mong manh. Khi đã sa chân vào thế giới idol để làm công việc livestream, thì theo thời gian, phần lớn các cô gái dù đang ở vị trí ‘idol giải trí’ sẽ chuyển sang làm ‘idol show’, được dời từ hệ thống phòng ‘xinh đẹp’ (dành cho idol giải trí) sang phòng ‘gợi cảm’ (dành cho idol show).
"Vì tâm lý của người dùng chỉ thích ngắm gái... khoe thân, chứ không có hoặc ít có nhu cầu xem các cô gái ngồi kể chuyện, ngồi đàn hát. Còn tâm lý của các idol là muốn kiếm nhiều tiền hơn. Thế nên hiện tại ở các app livestream, lượng ‘idol show’ rất nhiều", M.K. giải thích.
Theo ghi nhận thực tế, tại mỗi phòng của ‘idol show’ thường tập trung rất đông các con bạc, cũng như lượng người muốn tò mò tìm xem hình ảnh trên cơ thể phụ nữ... Để rồi bên cạnh việc khỏa thân livestream, các cô gái còn phải liên tục nài nỉ, xin xỏ những người dùng tặng quà (các vật phẩm trị dao động từ vài ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng) hay nhanh chóng đổ tiền vào các trò bầu cua, tài xỉu...
Còn tại app MML., idol thichnu... vừa livestream lộ rõ những vị trí nhạy cảm trên cơ thể, vừa liến thoắt liên tục: ‘Đặt xỉu đi mấy anh. Giờ ra xỉu đó. Đừng có đánh tài là thua’, ‘Nãy giờ chưa ra cua, giờ đặt cua đi’... Có những lần thichnu... phán đúng, các con bạc nghe theo và thắng cược liền lại quả một vài vật phẩm quà tặng. Cũng nhiều khi những lời chỉ đại ấy ngược với kết quả tài xỉu, bầu cua được xổ, thichnu... liền nhận lại những câu chửi rủa, mắng nhiếc... Mặc kệ những câu chửi thề dùng tục mà người chơi bấm gởi, thichnu... vẫn tiếp tục chào mời, chèo kéo các con bạc xuống tiền: "Giờ ra tài nè. Chắc chắn là tài. 4 cây xỉu liên tiếp rồi thì giờ phải ra tài thôi", "Cả chục lần rồi chẳng ra nai với gà nhỉ. Lần này ra nai với gà đấy. Nghe lời em là trúng lớn đó. Đặt cược đi mấy anh ơi!"...
Thậm chí, để lôi kéo người chơi vào những trò bài bạc đỏ đen, thichnu... nói riêng và nhiều idol khác còn hẹn hứa kiểu "lần này mà em nói sai là mấy anh muốn em làm động tác gì cũng được". "Động tác" được nhắc đến đây chính là việc khiêu dâm.
Thế nhưng có không ít ‘idol show’ đã phải... khóc dở mếu dở vì chăm chỉ khoe thân, khiêu dâm với mong muốn kiếm được tiền nhưng sau đó bị agency (đại lý) ngoảnh mặt ‘xù' tiền công.
Theo chia sẻ của các ‘idol show’, chuyện bị 'xù' tiền diễn ra khá phổ biến. "Bởi giữa đại lý và các idol không hề có hợp đồng ràng buộc, chỉ là các cuộc trò chuyện hứa hẹn qua mạng xã hội. Gặp đại lý có tâm thì không sao. Còn có nhiều đại lý liên tục thoái trách nhiệm, cứ khất và viện cớ các chủ app livestream chưa thanh toán tiền nên không chịu chuyển trả tiền cho idol. Có trường hợp đại lý nợ cả chục idol số tiền lên đến vài chục triệu đồng, giới idol chỉ biết ngậm đắng nuốt cay thôi chứ không biết agency đó là ai ngoài đời thật. Chưa kể sau khi bị nhắc chuyển tiền, agency chặn luôn tài khoản Facebook hay Zalo của idol", ‘idol show’ trên app QQL. tên N.T.T. kể lại.

Ân hận...

Q. cô gái từng có thời điểm làm ‘idol show’ kể nhiều video clip của bản thân ngày còn làm trên app QQL. đã bị tung lên một trang web 18+. Đồng thời bị chia sẻ trên nhiều hội, nhóm chuyện chia sẻ link video clip về tình dục.
"Mình rất ngu ngốc khi cứ tưởng khi ‘làm việc’ thì chỉ có những người lạ xem, những người chỉ mải mê vào việc đánh bạc. Mình cũng tưởng với chính sách bảo mật của app thì không thể sử dụng các ứng dụng chụp ảnh màn hình hay tự ghi màn hình. Đâu ngờ nhiều kẻ đã lấy điện thoại khác chụp, quay lại rồi tung lên mạng", Q. nói.
Q. cũng chia sẻ về những ân hận vì từng muốn kiếm tiền để rồi lao vào công việc livestream trên app chứa đầy nội dung khiêu dâm dung tục và vi phạm pháp luật với việc tổ chức chơi cờ bạc như vậy...
Sau những chuỗi ngày tham gia làm việc livestream cho các app đa năng vừa khiêu dâm, vừa chào mời đánh bạc, Q. nhận ra sự ân hận, còn M.K. nói "đó là quãng thời gian nhục nhã nhất", T.M. thì cho đó "là sai lầm lớn nhất cuộc đời, là một nỗi đau mà mình muốn quên đi, muốn xóa khỏi ký ức"...
Thế nhưng hiện tại vẫn rất nhiều cô gái vẫn đã và đang là idol, đặc biệt là "idol show" trong các app livestream. Cũng có những cô gái muốn bước chân vào thế giới idol khi hào hứng ứng tuyển. Liệu đến bao giờ thì họ mới ân hận nhận ra lựa chọn của họ là sai lầm khi đối diện với những điều nhục nhã? (còn tiếp)... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.