Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh

14/02/2024 10:24 GMT+7

Một số bệnh viện dành góc nhỏ tâm linh để bệnh nhân cầu nguyện, gửi gắm hy vọng được chữa lành bệnh tật...

Khác xa không khí đông đúc của các khu khám bệnh, hay không khí khẩn trương, tất bật đi lại trên các hành lang, trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy có góc nhỏ tâm linh yên ắng. Nơi này góp phần trong việc nâng đỡ tinh thần cho thân nhân và bệnh nhân điều trị tại đây.

Nơi này có tượng Phật, tượng Quan Âm, tượng Chúa, tượng Đức Mẹ… để mọi người cầu nguyện theo ý đạo của mình. Những bức tượng cao khoảng từ 0,5 m đến gần 1 m đặt trên những trụ đá giản dị, được điểm trang bởi những bông hoa vàng tươi của người viếng.

Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh- Ảnh 1.

Bệnh nhân cầu nguyện trước tượng Chúa và Đức Mẹ

DU YÊN

Vào 17 giờ một ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, góc tâm linh của Bệnh viện Chợ Rẫy đông đúc người đến thắp hương, cầu nguyện mau được hết bệnh để về đoàn tụ gia đình ăn tết.

Gần như chiều nào bà Ng. (ngụ Q.6, TP.HCM) cũng được người thân đẩy xe đến đây cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Sau khi chắp tay cầu nguyện hơn 30 phút, bà Ng. chia sẻ với chúng tôi: "Tôi bị ung thư trực tràng di căn sang phổi đang chờ bác sĩ hội chẩn để xạ trị. Tết này tôi phải ăn tết trong bệnh viện. May mà có chồng với 2 con trai thường xuyên chăm sóc, nếu chỉ một mình, tôi cũng không biết phải chống chọi như thế nào".

Bà Ng. nói, lớn tuổi rồi, nên hằng ngày bà cầu nguyện, mong cho bệnh tật thuyên giảm, khỏe hơn, để sống cùng chồng và con lâu hơn.

Phía đối diện với tượng Đức Mẹ là nơi thờ cúng dành cho những người theo đạo Phật với những bức tượng Phật, Quan Âm.

Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh- Ảnh 2.

Người nhà bệnh nhân cầu nguyện tại góc nhỏ tâm linh ở Bệnh viện Chợ Rẫy

DU YÊN

Chị T. (ngụ tỉnh Đồng Nai) chia sẻ, người nhà chị mổ xong vào ngày gần tết. Chị thường ra đây thắp hương và cầu nguyện cho người thân nhanh chóng khỏe lại. Với chị T., chỉ cần người nhà khỏe mạnh, đó là điều hạnh phúc, may mắn to lớn với gia đình trong năm mới.

Trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng có tượng Quan Âm. Nơi đây có nhiều tượng lớn, nhỏ, vì cứ mỗi gia đình đến cầu nguyện họ lại đặt một tượng ở đây, trên bệ đá, ghi lời cảm tạ.

Bà L. (ngụ Bình Định) dẫn cháu đi dạo trên khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ với chúng tôi, rằng nhiều gia đình thường thỉnh tượng vào đây để cầu nguyện cho con được hết bệnh, mau mạnh khỏe.

Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh- Ảnh 3.

Nhiều người cầu nguyện tại một góc tâm linh ở Bệnh viện Nhi đồng 2

DU YÊN

Còn rất nhiều bệnh viện khác ở TP.HCM cũng dành những góc trang trọng đặt tượng Phật, tượng Chúa hoặc tượng những vị thần linh khác để bệnh nhân và thân nhân gửi gắm niềm tin trong lúc bệnh tật, đau ốm. Nơi đây cũng là góc riêng, nơi cầu nguyện của nhân viên y tế sau giờ làm việc.

Một số hình ảnh góc tâm linh ở các bệnh viện:

Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh- Ảnh 4.

Người nhà bệnh nhân thắp hương trước tượng Phật ở bệnh viện, cầu khấn cho người thân khỏe mạnh

DU YÊN

Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh- Ảnh 5.

Phòng thờ Chúa, cũng là nơi cầu nguyện rất trang trọng tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh dành cho bệnh nhân, nhân viên y tế

BVCC

Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh- Ảnh 6.

Nơi cầu nguyện, thờ Phật tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

BVCC

Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh- Ảnh 7.

Nơi đặt tượng Đức Mẹ tại Bệnh viện quốc tế Minh Anh

NAM ANH

Góc nhỏ tâm linh nơi bệnh viện, bệnh nhân đến cầu nguyện năm mới khỏe mạnh- Ảnh 8.

Nơi đặt tượng Quan Âm tại Bệnh viện quốc tế Minh Anh

NAM ANH


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.