Hai cha con cùng lúc mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

Quang Viên
Quang Viên
24/06/2023 00:00 GMT+7

"Kêu không thấu trời chú ơi", bà Nguyễn Thị Hà nghẹn ngào thốt lên với tôi về tình cảnh ngặt nghèo hiện tại, khi cả chồng và con cùng mắc bệnh hiểm nghèo chỉ cách nhau 2 tháng.

Tôi về thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam để tìm nhà hai cha con cùng lúc mắc bệnh hiểm nghèo này. Ông Hiền, Trưởng thôn Tịch Tây, bảo: "Nhà họ còn mô, cho thuê 500.000 đồng một tháng rồi. Cha thì đang nằm Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Con thì mới vô lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ở TP.HCM. Đã nghèo xơ xác còn gặp đại họa".

Lá lành đùm lá rách: Hai cha con cùng lúc mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tuy trên giường bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

QUANG VIÊN

Tôi ngược ra Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng gặp ông Trần Văn Tuy (49 tuổi), chồng bà Hà. Trên giường bệnh, ông Tuy da bọc lấy xương. Trước khi bị bệnh, ông nặng 75 kg, giờ chỉ còn 41 kg. Đến nay, ông đã hóa trị 6 lần, việc ăn uống phải bơm qua đường ống. Bà Hà nước mắt ngắn dài kể: "Ở quê nghèo quá, vợ chồng tui vô Sài Gòn bán cháo gà. Thằng Triệu (27 tuổi, người con bị nhiễm trùng máu - PV) tốt nghiệp cao đẳng, không kiếm được việc làm, cũng phụ bán cháo. Từ tháng 2 - 4.2022, ông lâm bệnh ung thư thực quản, tiếp đó thằng con nhiễm trùng máu rất nặng. Đi hết bệnh viện này tới bệnh viện nọ chữa trị cho hai cha con, phải vay mượn tùm lum, khổ lắm chú ơi".

Lá lành đùm lá rách: Hai cha con cùng lúc mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ - Ảnh 2.

Người con ông Tuy là Trần Minh Triệu đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

KIM YẾN

Ông Tuy đang nằm ho sù sụ, cũng ráng nói chen vô tha thiết: "Tui thì răng cũng được, nhưng nhờ mọi người giúp đỡ để cứu lấy thằng con của tui và tiếp sức cho đứa con gái tiếp tục đi học đại học". Được biết, con gái của ông Tuy đang học Đại học Hồng Bàng là em Trần Kim Yến (20 tuổi). Trong lúc mẹ đang lo chăm sóc ba ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thì Yến thay mẹ chăm sóc anh trai Trần Minh Triệu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Kim Yến cho biết: "Anh con sức khỏe tệ quá. Ăn uống không được. Lúc chưa bệnh nặng 60 kg, chừ chỉ còn 40 kg. Chú làm ơn giúp gia đình con với", cô sinh viên nghèo khóc thút thít, nói.

Rời Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhìn nước da xanh xao và đôi mắt trũng sâu của bà Hà, tôi không biết người phụ nữ 49 tuổi này còn sức lực đâu để gồng gánh vận hạn chồng con bệnh tật đến quá sức như vậy. Chỉ có 500.000 đồng mỗi tháng tiền cho thuê nhà, trong khi phải chăm sóc, chữa trị cho chồng và con trai bị bệnh hiểm nghèo, lo cho con gái học đại học, mà thấy lòng quá ngậm ngùi. Mong sao hoàn cảnh của gia đình ông Tuy - bà Hà nhận được sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc gần xa. 

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Tuy; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến ông Tuy trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.