Lan tỏa trên mạng xã hội:

Hạnh phúc của người mẹ có 'gương mặt lạ'

13/09/2023 10:10 GMT+7

Bị người khác chế giễu, trêu chọc vì "gương mặt lạ", nhưng bà Lê Thị Hằng (51 tuổi, ngụ Đắk Lắk) không mặc cảm, tự ti mà ngược lại rất hạnh phúc, bởi với các con, bà là người mẹ đẹp nhất trên đời.

"MẸ EM ĐẸP NHẤT TRÊN ĐỜI!"

Câu chuyện về bà Hằng được cậu con trai Trần Đình Tâm (18 tuổi) chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái đầy tình cảm: "Chỉ có tình mẹ mới đong đầy, là điều mà một con người cần có. Chỉ có tình mẹ mới là mãi mãi!". Kèm theo đó, hình ảnh người mẹ có "gương mặt lạ" khi mất một nửa hàm răng trái, khuôn mặt lệch… được cậu con trai chia sẻ đầy tự hào và yêu thương lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Bức ảnh nhận về gần 500.000 lượt xem cũng như "mưa tim" từ phía cư dân mạng.

Hạnh phúc của người mẹ có 'gương mặt lạ' - Ảnh 1.

Hình ảnh bà Hằng chụp cùng Đình Tâm nhận “mưa tim”

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Biết được câu chuyện đằng sau ngoại hình của bà Hằng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan, vui sống và tình cảm bao la mà người mẹ này dành cho các con của mình. Cư dân mạng cũng gửi những lời chúc tới sức khỏe của bà, khiến cả gia đình Tâm ai cũng thấy ấm lòng.

Tâm sự với PV, bà Hằng cho biết gương mặt hiện tại của mình là do cuộc đại phẫu cứu bà khỏi căn bệnh u xương hàm (một dạng ung thư xương - PV) năm 12 tuổi. Kể từ đó, bà sống một cuộc đời mới với gương mặt "không giống với người ta", dù gia đình đã nỗ lực rất nhiều để chạy chữa.

"Hồi đó, tôi còn quá nhỏ để biết được những thiệt thòi mình phải gánh chịu sau phẫu thuật. Học tới năm lớp 7, tôi bị bạn bè, mọi người trêu chọc, nói tôi là "con mặt méo". Tôi mặc cảm, tự ti tới mức bỏ học, về nhà làm nông phụ bố mẹ", bà Hằng xót xa nhớ lại.

Hạnh phúc của người mẹ có 'gương mặt lạ' - Ảnh 2.

Gia đình 4 người hạnh phúc của Đình Tâm, nay chỉ còn 3 mẹ con

Giờ đây, hơn nửa đời người mang "gương mặt lạ", bà đã không còn bận tâm tới những lời bàn tán, trêu chọc từ mọi người. Bởi, bà Hằng tin rằng nếu mãi sống trong những ánh mắt kỳ thị từ người khác, bà sẽ chẳng thể nào có được cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Bên cạnh đó, bà cũng nhận được sự cảm thông và yêu thương của rất nhiều người, đặc biệt là các con mình.

NỖ LỰC VÌ CON

Nghe mẹ nói, cậu con trai Đình Tâm ngồi kế bên, trong những ngày được từ TP.HCM về thăm nhà dịp nghỉ lễ 2.9, cũng tâm sự: "Hồi đó đi học, thấy gương mặt mẹ em, nhiều người cũng chọc em lắm, nhưng em không ngại. Em tự hào khi đứng bên cạnh mẹ, giới thiệu với mọi người đây là mẹ của mình. Với em, mẹ là người đẹp nhất trên đời, vì mẹ đã nuôi hai chị em em khôn lớn, nên người. Cha em mất 1 năm trước vì bệnh u não, một mình mẹ đã làm mọi thứ để em được vào TP.HCM học".

Năm 1997, bà Hằng lấy ông Trần Đình Tiện, một người đàn ông hiền lành, chu đáo và không quan tâm tới ngoại hình khác biệt của bà. Từ đây, hai vợ chồng từ Thanh Hóa vào xã Ea Rốk, H.Ea Súp (Đắk Lắk) lập nghiệp, làm đủ thứ nghề để kiếm sống.

Ở mảnh đất này, họ có hai người con, trai gái đều đủ. Cuộc sống không khá giả, nhưng họ vẫn cố gắng vì một tương lai tươi sáng cho các con. Năm ngoái, sau khi chồng mất, một mình bà Hằng gồng gánh để Tâm được học tại một trường cao đẳng ở TP.HCM, vì không muốn cuộc đời của con khổ như cha mẹ.

"Tâm là một đứa con ngoan, chị gái của Tâm cũng vậy. Tôi tự hào về các con của mình. Dù hiện tại, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi không biết phải làm gì để lo cho học phí của con, nhưng cứ đi rồi sẽ tới, chắc chắn tôi sẽ nuôi con thành tài. Bao nhiêu hy vọng, tôi gửi vào con", người mẹ bày tỏ.

Hạnh phúc của người mẹ có 'gương mặt lạ' - Ảnh 3.

Đáp lại mẹ, Đình Tâm nói rằng sẽ cố gắng học thật tốt để có thể sớm đi làm, giúp mẹ trả nợ, báo hiếu. "Mẹ ơi, mẹ ráng đợi con nha. Con sẽ tốt nghiệp thật sớm để kiếm tiền nuôi mẹ", chàng trai nhắn nhủ. Cứ như vậy, gia đình 3 mẹ con của bà Hằng bao bọc lẫn nhau, mỗi người đều cố gắng từng chút hằng ngày vì một cuộc sống, tương lai tươi sáng hơn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.