'Họa sĩ lừng danh'

08/02/2016 15:20 GMT+7

Chỉ sống cuộc đời khá ngắn ngủi nhưng con tinh tinh Congo đã trở thành đối tượng ghen tị của biết bao họa sĩ trên thế giới khi có tác phẩm được Pablo Picasso đón nhận.

Chỉ sống cuộc đời khá ngắn ngủi nhưng con tinh tinh Congo đã trở thành đối tượng ghen tị của biết bao họa sĩ trên thế giới khi có tác phẩm được Pablo Picasso đón nhận.

Con tinh tinh này sinh năm 1954, đã vẽ khoảng 400 bức tranh trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tuổi, và qua đời năm 1964 vì bệnh lao.
Theo AP, Picasso được một người bạn tặng một tác phẩm của Congo và ông đã treo bức tranh trong xưởng vẽ.
Tháng 6.2005, một người Mỹ tên Howard Hong đã bỏ ra hơn 25.000 USD để mua 3 bức tranh trừu tượng do Congo “múa cọ” trong cuộc đấu giá của nhà Bonhams ở London.
Điều đáng nói là trong buổi đấu giá hôm đó có cả những tác phẩm của các bậc thầy như Renoir và Warhol nhưng chúng lại không thu hút nhiều sự chú ý bằng tranh của Congo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.