Hoàn cảnh đáng thương của 5 chị em mồ côi

21/02/2024 07:59 GMT+7

Năm 2021, bố qua đời do bệnh nặng, hai năm sau mẹ cũng mất vì tai nạn giao thông, 5 đứa trẻ ở thôn Đăk Kơ Đương (xã Đăk Pxi, H.Đăk Hà, Kon Tum) phải chật vật mưu sinh.

Ngôi nhà của 5 chị em Y Cương (16 tuổi) chỉ rộng chừng 20 m². Trong nhà trống hoác, chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường mới được UBND xã mua tặng.

Hoàn cảnh đáng thương của 5 chị em mồ côi- Ảnh 1.

Từ ngày cha mẹ mất, Y Cương phải nghỉ học đi làm thuê nuôi 4 người em

ĐỨC NHẬT

Y Cương tâm sự, nhiều năm trước cha em mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Những tài sản đáng giá cùng vài sào đất trồng mì của gia đình cũng dần bán hết để lo tiền thuốc thang, chữa bệnh.

Mẹ Y Cương phải chật vật làm thuê đủ nghề để nuôi người chồng bệnh tật cùng 5 đứa con thơ. Thương mẹ vất vả, học hết lớp 9 thì Y Cương nghỉ học phụ mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi 4 người em ăn học. Đến tháng 11.2021, cha Y Cương qua đời.

Khi những khó khăn vẫn đang còn chồng chất thì vào tháng 10.2023, mẹ Y Cương không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.

Từ ngày mất cha mẹ, Y Cương phải tập làm người lớn. Cô bé 16 tuổi vừa phải làm cha, làm mẹ để nuôi dạy, chăm sóc các em. Chẳng còn chỗ dựa, 5 chị em Y Cương sống lay lắt. Bữa ăn hằng ngày của mấy chị em đều do bà con lối xóm chung tay giúp đỡ.

Để có tiền nuôi em và không dựa dẫm vào ai, Y Cương xin đi làm cỏ, gọt mì thuê. Những hôm rảnh rỗi, em lại vào rừng kiếm măng, hái đót. Mỗi ngày Y Cương kiếm được khoảng 120.000 đồng, số tiền đó em dành để mua thức ăn và đồ dùng học tập cho các em đến lớp.

Hoàn cảnh đáng thương của 5 chị em mồ côi- Ảnh 2.

Căn bếp được che bằng phên nứa của mấy chị em Y Cương

ĐỨC NHẬT

Ở thôn nghèo Đăk Kơ Đương, khoản tiền ít ỏi đó không phải lúc nào cũng kiếm được. Có những hôm không kiếm được tiền, mấy chị em Y Cương phải ra quán mua chịu thức ăn hoặc ra sông bắt cá, lên rừng hái rau dại về ăn cho qua bữa.

"Em luôn tự nhủ bản thân phải thật vững vàng để làm chỗ dựa cho mấy đứa nhỏ. Điều lo lắng nhất của em là làm sao kiếm được đủ tiền lo cho các em được học hành đến nơi đến chốn, không phải bỏ học giữa chừng", Y Cương nói.

Phía sau Y Cương còn 4 đứa em, lớn nhất mới 14 tuổi, nhỏ nhất mới vào lớp 1. Dù vậy, thấu hiểu những vất vả mà người chị đang gánh vác nên đàn em thơ cũng luôn chia sẻ những công việc nhà với chị. "Thấy chị vất vả em thương lắm, nên sau mỗi buổi học, tụi em lại tranh thủ đi làm kiếm tiền phụ chị. Dù không nhiều nhưng chúng em luôn cố gắng hết mình để san sẻ khó khăn với chị. Bố mẹ mất rồi, giờ 5 chị em phải đùm bọc lẫn nhau thôi", Y Kiêng (14 tuổi) nói.

Ông Hà Đức Mỹ, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, cho biết: "5 chị em Y Cương là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Thấu hiểu những vất vả, bất hạnh của các cháu nên thời gian qua địa phương thường xuyên quan tâm và nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Thời gian tới, rất cần sự chung tay, góp sức của các tổ chức, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái để cuộc sống 5 đứa bé vơi bớt khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Y Cương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Y Cương trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.