Hy hữu: Xe cấp cứu vấp ổ gà, cụ ông hồi sinh ngoạn mục

Thiên Lan
Thiên Lan
19/01/2024 09:09 GMT+7

Cụ ông ở Ấn Độ được các bác sĩ xác nhận đã chết, nhưng bất ngờ hồi sinh sau khi xe cấp cứu vấp phải ổ gà trên đường đưa cụ đi thực hiện nghi lễ cuối cùng.

Anh Balwan Singh cho biết ông của mình là cụ Darshan Singh Brar (80 tuổi, ở Ấn Độ) không được khỏe trong nhiều ngày. Anh trai của Balwan Singh đã đưa cụ đến bệnh viện gần nhà để điều trị.

Hy hữu: Xe cấp cứu vấp ổ gà, cụ ông hồi sinh ngoạn mục- Ảnh 1.

Một trường hợp hy hữu đã xảy ra, một cụ ông hồi sinh ngoạn mục sau khi xe cấp cứu vấp ổ gà

Minh họa: Shutterstock

Tại bệnh viện, cụ đã phải thở máy trong 4 ngày và vào sáng 11.1, các bác sĩ cho biết tim của cụ đã ngừng đập. Cụ được tháo máy thở và các bác sĩ tuyên bố cụ đã chết.

Sau đó anh trai của anh Balwan Singh đã thông báo tin buồn cho các thành viên trong gia đình được biết. "Anh ấy đưa ông nội tôi đến Nising - cách bệnh viện khoảng 100 km - bằng xe cấp cứu để thực hiện nghi lễ cuối cùng", anh Balwan kể lại.

Nhưng một sự việc hết sức bất ngờ đã xảy ra, khi xe cấp cứu đến gần làng Dhand ở Kaithal, Haryana, đã vấp mạnh vào một ổ gà, lúc này "xác chết" bất ngờ đã cử động tay. Anh trai của Balwan lập tức yêu cầu xe cấp cứu đưa cụ đến bệnh viện gần nhất.

Khi đến bệnh viện, các bác sĩ tại đây xác nhận cụ còn sống, rồi chuyển cụ đến Bệnh viện ở Nising, từ đó, cụ được đưa tiếp đến Bệnh viện NP Rawal ở Karnal.

Nguy kịch, nhưng vẫn còn thở

Bác sĩ Netrapal làm việc tại Bệnh viện Rawal cho biết: Rõ ràng bệnh nhân chưa chết. Khi được đưa đến cho chúng tôi, ông cụ vẫn thở và có huyết áp cũng như mạch. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở bệnh viện trước đó, liệu đó có phải là lỗi kỹ thuật hay điều gì khác.

Hiện cụ vẫn bị nhiễm trùng ở ngực, nhưng không cần tới sự hỗ trợ của máy thở. Gia đình anh Balwan hy vọng cụ sẽ nhanh chóng bình phục, theo NDTV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.