Israel săn lùng thủ lĩnh ‘trở về từ cõi chết’ của Hamas

Khánh An
Khánh An
13/11/2023 16:42 GMT+7

Giới tình báo Israel cho rằng một thủ lĩnh tưởng rằng đã chết của Hamas thực ra vẫn sống dưới đường hầm ở Dải Gaza và là người đứng sau vụ tấn công Israel ngày 7.10.

Israel săn lùng thủ lĩnh ‘trở về từ cõi chết’ của Hamas - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Mohammed Sinwar (trái, trên màn hình) xuất hiện trong một cuộc họp báo mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH

Các điệp viên Israel tin rằng thủ lĩnh Mohammed Sinwar của lực lượng Hamas, bị cho là chuyên bắt cóc và xâm nhập biên giới, vẫn còn sống và là người đứng sau vụ tấn công Israel hôm 7.10, chứ không phải đã chết hồi năm 2014 như Hamas thông báo.

Các nguồn tin thân cận với giới tình báo Israel cho rằng thủ lĩnh này của Hamas đã lẩn trốn dưới các đường hầm ở Dải Gaza suốt nhiều năm, theo tờ The Telegraph ngày 12.11.

Mohammed Sinwar là em trai một thủ lĩnh khác của Hamas là Yahya Sinwar. Chưa rõ độ tuổi của ông Mohammed Sinwar, trong khi ông Yahya Sinwar 61 tuổi.

Điểm xung đột: Israel cảnh báo rắn Li Băng; Ukraine phản đối đề xuất "lạ" về gia nhập NATO

Theo giới thạo tin, ông Mohammed Sinwar liên quan sát sao việc hoạch định vụ tấn công hồi tháng trước tại Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, với ý đồ dùng hàng trăm con tin để trao đổi khoảng 5.000 người Palestine trong các trại giam ở Israel.

"Ông ta chắc chắn 100% là một thành viên then chốt trong nhóm lên kế hoạch vụ tấn công ngày 7.10", theo một cựu thành viên lực lượng chống khủng bố Mossad của Israel, đề cập nhóm gồm 3-4 nhân vật quan trọng đứng sau vụ việc.

Israel săn lùng thủ lĩnh ‘trở về từ cõi chết’ của Hamas - Ảnh 2.

Giới tình báo Israel cho rằng Hamas làm giả cái chết của thủ lĩnh Mohammed Sinwar vào năm 2014

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE TELEGRAPH

Người này cho rằng ông Mohammed Sinwar có vị trí rất quan trọng trong bộ máy lãnh đạo quân sự của Hamas: "Ông ta đứng thứ 7 trong danh sách truy nã, cùng với những cái tên khác như Mohammed Deif, Marwan Issa và Tawfiq Abu Naim. Ông ta là một nhân vật quan trọng và chắc chắn vẫn còn sống".

Ông Mohammed Sinwar từng giúp anh trai ra tù, trong cuộc trao đổi với phía Israel hồi năm 2011. Theo chuyên gia phân tích tình báo độc lập Ronen Solomon tại Israel, ông Mohammed Sinwar chuyên xâm nhập biên giới Israel để bắt cóc các con tin nhằm trao đổi tù nhân.

Trong 2 thập niên qua, thủ lĩnh này của Hamas vẫn sống sót sau 6 lần bị ám sát hụt. Lực lượng Israel phá hủy nhà của ông này vào ngày 24.10.2004. Một thập niên sau đó, trong cuộc chiến năm 2014 với Israel, Hamas tuyên bố rằng người này đã chết và đưa ra hình ảnh cho thấy ông nằm trên giường đầy máu.

Theo ông Solomon, việc làm giả cái chết của ông Mohammed Sinwar nằm trong kế hoạch bảo vệ 3 "tư lệnh ngầm" của Hamas. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và thậm chí không dự tang lễ của cha mình vào tháng 1.2022.

Bệnh viện Gaza trở thành mục tiêu trong chiến dịch tấn công của Israel

Tuy nhiên, quân đội Israel mới đây hé lộ về việc đang săn lùng, khi hình ảnh của ông này xuất hiện cùng anh trai trên màn hình trong một cuộc họp báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.

Ông Mohammed Sinwar là một trong những thế hệ đầu tiên gia nhập hàng ngũ Hamas kể từ khi lực lượng này thành lập vào ngày 14.12.1987.

Sau khi thăng tiến ở nhiều vị trí hành chính khác nhau, ông trở thành một trong những người đầu tiên gia nhập Lữ đoàn Izz al-Din Al-Qassam, lực lượng quân sự của Hamas. Năm 2005, ông trở thành chỉ huy Lữ đoàn Khan Younis.

Các điệp viên Israel tin rằng ông Mohammed Sinwar hiện được giao trách nhiệm bảo vệ anh trai mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.