TNO

Khi công tơ điện bị hỏng

03/08/2016 15:00 GMT+7

* Trong khi trên màn hình ti vi đang có một bộ phim chiến tranh với đầy những tiếng bom ùng oàng và những tiếng súng đạn nổ ran, một người đàn ông bực bội nói với cô vợ đang ngồi bên cạnh trên đi văng:

* Trong khi trên màn hình ti vi đang có một bộ phim chiến tranh với đầy những tiếng bom ùng oàng và những tiếng súng đạn nổ ran, một người đàn ông bực bội nói với cô vợ đang ngồi bên cạnh trên đi văng:
Hàng nhập
- Em có thể ngừng ăn bim bim một chút được không? Với những tiếng ran ran ấy, anh không thể nào nghe được tiếng bom đạn...
* Một người gọi điện cho công ty điện lực:
- Tôi có chuyện muốn nói về việc cung cấp điện của công ty các ông...
- Tôi rất lấy làm tiếc, - người của công ty điện lực đáp, nhưng chúng tôi chỉ có thể giải quyết các khiếu nại của khách hàng sau 15 ngày. Cụ thể chuyện ông muốn nói là gì?
- Công tơ điện ở căn hộ của tôi bị hỏng hay sao ấy, tôi không thấy nó chạy nữa.
- Thế thì thợ của chúng tôi sẽ đến nhà ông ngay trong vòng nửa giờ nữa.
* Cô y tá hất đầu về phía một bệnh nhân vừa nhập viện, ghé tai hỏi một cô y tá khác:
- Kia là anh chàng võ sĩ quyền anh bị anh chàng đi xe máy va vào phải không?
- Không, đó là anh chàng đi xe máy...
Hàng nhập 2
* Một phụ nữ vừa đi mua sắm về, hai tay xách khệ nệ bao nhiêu là thứ. Chồng cô ta gầm lên:
- Thế kia là thế nào?! Chắc hẳn em đã vét sạch cả ví của anh rồi hả!
- Chưa đâu, anh yêu - người vợ mỉm cười đáp bằng giọng dịu dàng - Em xin bảo đảm là chưa vét sạch ví của anh. Bằng chứng là trong ví hãy còn một mảnh thư, ký là “Con mèo nhỏ đáng yêu của anh luôn tôn thờ anh” mà em đang rất muốn anh giải thích nó là con nào đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.