'Khoáng tặc' lộng hành vùng giáp ranh

18/09/2023 06:02 GMT+7

Dù dư luận, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng nạn khai thác khoáng sản trái phép tại vùng giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn hoạt động rầm rộ.

Nhiều đồi đất tại thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, H.Hàm Tân (Bình Thuận) bị khai thác trái phép bất kể ngày đêm. Nhóm "khoáng tặc" ngang nhiên mở đường trên đất nông nghiệp, huy động xe cuốc, xe ben đêm ngày trộm cát, đất.

"XẺ THỊT" ĐỒI ĐẤT

Từ đường liên xã Hòa Hiệp - Bình Châu (xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), nhóm PV Báo Thanh Niên được người dân hướng dẫn chạy vào con đường nhựa đã xuống cấp để đi qua sông Đu Đủ. Con sông này, nằm giáp ranh giữa xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) và xã Thắng Hải, H.Hàm Tân (Bình Thuận), nhỏ như con suối, mùa nắng nước cạn, người dân có thể dễ dàng đi bộ qua lại.

'Khoáng tặc' lộng hành vùng giáp ranh - Ảnh 1.

Các xe ben đến "mỏ" để lấy đất

Cách sông Đu Đủ vài trăm mét, đập vào mắt PV là 2 đồi đất dọc con đường đã bị băm nát. Bên trái, khu đất rộng hơn 1 ha bị khai thác trái phép có độ sâu trên dưới 3 m. Theo tìm hiểu, đồi đất này sau khi bị san hạ đã trở thành điểm tập kết, tuyển rửa cát trái phép trong một thời gian dài. Còn bên phải có 2 khu đất rộng trên 5 ha cũng bị khai thác trái phép. Ước chừng có hàng trăm khối đất đã bị đào xúc trộm ở khu vực này. "Họ ngưng khai thác đất sỏi ở đồi này vài tháng nay. Lúc họ khai thác, xe ben chạy ngày đêm. Hiện, nhóm khai thác lậu tiếp tục chuyển đến khai thác ở đồi đất cách đây không xa", bà M. ngụ xã Hòa Hiệp, cho hay.

Người dân tiếp tục dẫn nhóm PV đến một đồi đất khác cách vị trí nói trên khoảng hơn 1 km. Tại đây, chúng tôi ghi nhận có nhiều xe ben đang nối đuôi chở đất từ trong đồi này ra ngoài. Qua nhiều ngày thâm nhập, chúng tôi nắm được thông tin đồi đất này nằm ở thôn Suối Bang, xã Thắng Hải (H.Hàm Tân) do một người đàn ông tên P. "cầu sáu", ngụ xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc) khai thác. Tối 19.8, nhóm PV ghi nhận các xe ben loại 4 giò liên tục ra vào chở đất ra ngoài và đưa đến nơi tiêu thụ. Lúc này, các xe ben biển kiểm soát: 72C-143.xx, 72C-053.xx, 72C-147.xx… chạy vào đồi đất, xếp hàng chờ tới lượt để xe cuốc múc đất đưa lên thùng. Các tài xế cũng thường xuyên dùng đèn pin soi rọi xung quanh để cảnh giới, ngăn chặn người lạ tiếp cận. Xe ben biển kiểm soát 72C-143.xx vừa "ăn hàng" xong, tài xế xe cuốc gõ thùng xe ra hiệu cho xe chạy, tiếp đó 2 chiếc còn lại cũng lần lượt đến để xe cuốc múc đất đưa lên thùng chở đi.

'Khoáng tặc' lộng hành vùng giáp ranh - Ảnh 2.

Xe ben chở đất đến đổ cho công trình giao thông đang thi công trên địa bàn H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Thanh Niên

Qua nhiều giờ ghi nhận, nhóm PV phát hiện có từ 6 - 8 xe ben liên tục đến đồi đất "ăn hàng". Càng về khuya, tiếng máy xe cuốc gầm gừ, tiếng rú ga của các xe ben càng vang dội cả một vùng. Đến 2 giờ ngày 20.8, khi chúng tôi rời khỏi hiện trường, xe cuốc vẫn vươn cần cạp từng khối đất để đưa lên xe ben chở đi...

XE BEN CHẠY BẠT MẠNG

Theo ghi nhận của nhóm PV, các xe ben vào đồi đất thôn Suối Bang "ăn hàng" rồi quay lại đường liên xã Hòa Hiệp - Bình Châu để ra tỉnh lộ 329, hướng về trung tâm xã Hòa Hiệp. Từ mỏ đến điểm tập kết, mỗi chuyến mất khoảng 30 - 45 phút. Hầu hết, các tài xế xe ben đều không dùng bạt che chắn trong khi đất chở cao quá thùng xe khiến đất đá văng tung tóe, vương vãi khắp nơi trên đường. Trong quá trình vận chuyển, dù con đường từ đồi đất ra đường liên xã Hòa Hiệp - Bình Châu tối đen như mực, ngoằn ngoèo nhưng đoàn xe ben vẫn phóng vun vút. Đáng nói, ra đến đường liên xã và tỉnh lộ 329, các tài xế đạp ga tăng tốc chạy bạt mạng gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều lần, nhóm PV không thể theo kịp nhóm xe ben này.

'Khoáng tặc' lộng hành vùng giáp ranh - Ảnh 3.

Xe cuốc múc đất đưa lên xe ben

Thanh Niên

'Khoáng tặc' lộng hành vùng giáp ranh - Ảnh 4.

Xe ben phía trên chở đất đi, trong khi bên dưới xe ben khác đang vào lấy đất

Thanh Niên

'Khoáng tặc' lộng hành vùng giáp ranh - Ảnh 5.

Các xe ben đến “mỏ” để lấy đất

Thanh Niên

Tối 19.8, nhóm PV bám theo các xe ben biển kiểm soát: 72C-053.xx, 72C-143.xx, 72C-165.xx, 72C-147.xx, 72H-003.xx, 72H-002.xx… sau nhiều lần "ăn hàng". Từ đồi đất, xe ben chở đất chạy về hướng tỉnh lộ 329, tiếp tục đi xã Hòa Hội (H.Xuyên Mộc). Nhiều lần mất dấu, nhóm PV phải chia thành nhiều chặng đường để đón đầu và phát hiện những xe ben chở đất đều chạy vào con đường có bảng cấm tải 10 tấn gần Trường tiểu học Kim Đồng (xã Hòa Hội), sau đó đổ đất cho một công trình đường giao thông đang thi công. Để tránh bị theo dõi, các tài xế xe ben còn lựa chọn lộ trình khác để quay đầu, tiếp tục chạy chuyến mới. Cứ thế, từ 19 giờ đến sáng hôm sau, đoàn xe ben liên tục đến đồi đất này lấy đất tại mỏ hầu hết đưa về đổ tại công trình nói trên.

Lúc 1 giờ ngày 20.8, đoàn xe ben nói trên thay đổi điểm đổ đất. Cả đoàn không chạy ra hướng tỉnh lộ 329 mà rẽ trái theo đường liên xã Hòa Hiệp - Bình Châu, chạy về hướng nhà trọ 0 đồng (xã Bình Châu). Do đường tối, nhiều lần không theo kịp đoàn xe và để tránh những người cảnh giới của nhóm khai thác đất trộm phát hiện, nhóm PV quyết định dừng di chuyển bám theo các xe ben đến điểm đổ.

Để tiếp cận khu vực mà các xe ben chở đất đến đổ, khoảng 8 giờ ngày 20.8, nhóm PV đã quay lại đồi đất bị khai thác trái phép ghi nhận xe cuốc màu cam do một nam thanh niên điều khiển liên tục vung gầu cuốc đất. Lúc này, các xe ben biển kiểm soát 72C-147.xx, 72H-002.xx, 72C-165.xx... đang nối đuôi đợi "ăn hàng". Theo quan sát, các xe ben đều chở quá thùng khi chạy ra khỏi hiện trường. Sau khi di chuyển qua các con đường đất trong thôn Suối Bang, xe ben chạy ra đường liên xã Hòa Hiệp - Bình Châu, rồi rẽ trái về hướng xã Bình Châu. Chạy qua nhà trọ 0 đồng hơn 3 km, các xe ben chở đất rẽ vào các đường nhánh rồi đổ tại một công trình đường giao thông đang thi công. Các xe ben sau khi đổ đất xong liền theo một con đường khác, băng qua cánh rừng cao su chạy về đồi đất để tiếp tục "ăn hàng"... (còn tiếp)

Công an kiểm tra thì vắng bóng "khoáng tặc"

Trưa 20.8, PV Báo Thanh Niên đã liên hệ với một lãnh đạo UBND H.Hàm Tân thông tin vụ việc đồi đất đang bị khai thác trộm với quy mô lớn trên địa bàn thôn Suối Bang, xã Thắng Hải. Vị lãnh đạo này đã chỉ đạo Công an H.Hàm Tân phối hợp cùng nhóm PV Báo Thanh Niên tiếp cận hiện trường, lên kế hoạch bắt quả tang. Tuy nhiên, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đến hiện trường thì nhóm khai thác đã cho di chuyển xe cuốc ra khỏi đồi đất thôn Suối Bang, không còn một bóng người...

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.