Kiều bào khắp nơi xông... mạng Thanh Niên Online

16/02/2007 18:59 GMT+7

1. “Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Chúc mọi người VN một đêm giao thừa vui vẻ, hạnh phúc trong không gian đầm ấm của gia đình”. Từ vương quốc Bỉ xa xôi, bác sĩ Hoàng Anh Dũng tranh thủ e-mail về. Anh cho biết, mấy ngày qua rất bận, không phải chuẩn bị mâm ngũ quả như hồi ở VN mà là “bận soạn bài giảng, mổ ghép thận, thậm chí có lần suốt hai ngày đêm chỉ được nghỉ 2 tiếng đồng hồ”.

 


Bác sĩ Hoàng Anh Dũng

2. Từ Atlanta (Mỹ), vợ chồng ông Lương Vĩnh Thành, bút danh Thanh Hữu Huyền, 79 tuổi, có thư: “Cám ơn nhà báo TNO đã gửi đến tôi lời chúc tốt đẹp năm 2007. Tôi cũng chúc các bạn và gia đình một năm mới gặp nhiều thuận lợi trong công tác. Đà Nẵng còn lạnh không? Tôi nhớ lúc nhỏ


Ông Lương Vĩnh Thành

những ngày gần Tết thường lạnh lắm. Nhân dịp năm mới, in gửi về VN câu đối thay lời chúc: Nâng chén, mừng Bính Tuất qua rồi, vẫn còn nguyên sức khỏe - Cụng ly, chúc Đinh Hợi đang tới, chậm bớt lại ngày già. Đối đỏ vài câu đủ để cho rằng: Nhà Có Tết. Thơ Đường năm vận, lẽ nào bảo được: Cảnh Không Xuân?”.


Trung tâm thương mại Mekong của người Việt tại Houston, Texas (Mỹ)

3. Từ Houston, Texas (Mỹ), Adam Vương, nam nhân viên của tiệm may Lot 8 của Chloe Đào - người đoạt giải thiết kế thời trang Projet Runway toàn nước Mỹ - e-mail tây ta lẫn lộn: “Cảm ơn bác Khoa. Cháu Adam chúc bác một năm mới được nhiều sức khỏe và hạnh phúc... I’m wishing u the best of the best for 2007”. Ý Adam Vương muốn viết dài nhưng tiếng Việt có hạn và tiếng Anh cũng chưa đạt mức... vô hạn nên “the best of the best” là hơn!

4. Từ tiểu bang khác ở Mỹ, nhạc sĩ Hạ uy cầm Phạm Mạnh Đạt tâm tình: “Mình rất muốn đón Tết tại VN nhưng đi vào dịp này thật khó mua vé, tiền vé


Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt

lại gấp đôi nên thôi hẹn ra tết sẽ về VN. Khi ấy đến CLB Việt kiều và CLB Bích Hồng chơi nhạc mừng xuân có lẽ cũng chưa muộn lắm”. Nhạc sĩ vẫn giữ ý định dạy đàn Hạ uy cầm cho các bạn trẻ bởi ở TP.HCM có nhiều người muốn học đàn và cũng có nhiều địa điểm cho mở lớp dạy đàn miễn phí nhưng, do ông là Việt kiều, cần có giấy phép nên còn cần thời gian. Trước thềm năm mới, nhạc sĩ “gửi theo làn gió vượt đại dương chút tình hoài hương, chút niềm thương mến với quê nhà qua mấy cung đàn Hạ uy di”.

5. Từ Melbourne (Úc), kỹ sư Anthony Nguyễn chia sẻ cung bậc tình cảm khác: “Tôi xa Việt Nam đã 32 năm. Nay có ít nhiều gọi là thành công, rất muốn chia sẻ cùng người nghèo trong nước. Thời gian qua, thông qua TNO tôi đã 


Kỹ sư Anthony Nguyễn (bìa phải) trong lần về VN, cùng TNO tặng quà đồng bào nghèo ở xã Phổ Cường, Quảng Ngãi (ảnh: Đ.N.K)

được góp phần nhỏ bé của mình xoa dịu nỗi đau của những em bé, những học sinh, sinh viên gặp khó khăn, bất hạnh. Tôi rất vui trong mấy năm qua, các bạn phóng viên của TNO đã tận tay giao lại những đồng tiền lao động của chúng tôi cho những ai thật sự cần đến. Thành thật cảm ơn các bạn. Nhân năm mới, tôi kính chúc các anh chị phóng viên và toàn ban TNO một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thành công”.

6. Từ thành phố vũ trụ Kennedy, Florida (Mỹ), TS Vũ Thành Long tranh thủ ít phút e-mail về: “Từ Florida, muốn về thăm


TS Vũ Thành Long (Brruce Vu) hiện công tác tại Trung tâm NASA/Kennedy (Mỹ)

ông bà ngoại phải mất 8 tiếng chạy xe, về thăm ông bà nội phải mất 5 giờ bay. Thôi thì, đành đón giao thừa và chúc Tết qua điện thoại. Lúc này, sao mà nhớ Vũng Tàu, nhớ Việt Nam! Rồi sẽ có ngày vợ chồng tôi đưa cả gia đình về Việt Nam đúng Tết để các con biết được phong tục và tận hưởng không khí Tết ở quê hương”.

7. Từ Paris (Pháp), chị Hồ Thị Minh Tâm, "chủ xị" nhóm cựu học sinh Lyccé Blaise de Pascal Đà Nẵng (BP) cũng thư về: “Rất vui khi nhận được lời chúc Tết của phóng viên TNO. Năm qua, lần đầu tiên BP phối hợp với TNO trao quà cho các nạn


Chị Hồ Thị Minh Tâm, cựu học sinh Lyccé Blaise de Pascal Đà Nẵng

nhân bão Xangsane tại Đà Nẵng và đã thành công mỹ mãn. Đông đảo anh chị em ở Canada, Mỹ, Pháp, Bỉ... khá vui khi đã góp phần nhỏ bé của mình vào thành công đó. Tuy nhiên do đa số đã tri thiên mệnh nên họ không muốn nói nhiều. Trong im lặng, mọi tấm lòng cùng chia sẻ. Hy vọng, năm mới giữa chúng ta sẽ có nhiều kết nối mới. Riêng BP, qua TNO xin chúc phúc tất cả mọi người, mọi tấm lòng VN ở khắp nơi!”. Chị Minh Tâm gửi theo về PPs (thiệp động) với loạt tranh mừng Tết cổ truyền đất Việt, trong đó trang đầu được trích từ album tranh "Sau lũy tre xanh" (Derriere la haie de bambou) của họa sĩ Vĩnh Khoa (cựu học sinh BP, hiện định cư tại Bỉ).

8. Và cuối cùng là TS Khí tượng và Môi trường Trần Tiễn Khanh (Mỹ), chủ nhân web site www.vnbaolut.com. Xa Việt


TS Trần Tiễn Khanh với cây “hoa đào” tại Mỹ

Nam từ thuở tóc còn xanh, nay mái đầu ông đã nhiều sợi bạc. Không thể tiếp tục đón Tết ở xứ người, năm nay là năm đầu tiên ông bứt khỏi công việc dự báo thời tiết cho một số vùng ở Cali và Texas (Mỹ) để bay về Việt Nam vui Tết. Giao thừa này, ông đang lâng lâng đâu đó ở Sài Gòn, nơi ông thi đỗ tú tài năm 1970 và sau đó du học Mỹ. Năm qua, thông qua TNO, địa chỉ trang web của ông đã đến được với rất nhiều người cần đến và trong hành trang ông mang về Việt Nam dịp này là những mẫu nhà sống chung bão lũ, động đất, sóng thần mà ông nghiên cứu, sưu tầm được.

Trò chuyện trước phút giao thừa, TS Trần Tiễn Khanh nói: “Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết này với tất cả đồng bào sống trong vùng từng hứng chịu thiên tai. Theo dự báo, năm 2007, thời tiết, khí hậu sẽ có nhiều biến động khác thường. Vui xuân mới xin mọi người đừng quên... thời tiết mới!”.

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.