Nhộn nhịp chợ đồ cũ ngày cận Tết

07/02/2016 10:36 GMT+7

Những ngày áp Tết này, cửa hàng đồ cũ trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP.Hải Phòng có đông khách đến với hi vọng tìm được những món đồ chất lượng còn tốt mà tiết kiệm được chi phí.

Những ngày áp Tết này, cửa hàng đồ cũ trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP.Hải Phòng có đông khách đến với hi vọng tìm được những món đồ chất lượng còn tốt mà tiết kiệm được chi phí.

Cửa hàng đồ cũ phục vụ chủ yếu là người lao động có thu nhập thấp - Ảnh: Thành TríCửa hàng đồ cũ phục vụ chủ yếu là người lao động có thu nhập thấp - Ảnh: Thành Trí
Trần Trọng Đông (27 tuổi, quê Phú Thọ) mở cửa hàng chuyên bán đồ cũ từ năm 2014. Hàng hóa ở đây khá đa dạng, từ tủ quần áo, bán ghế gỗ, kệ tivi cho tới đồ làm tóc, đồ điện lạnh… Hàng nhiều tới mức trưng bày kín cửa hàng và để cả khu nhà phía sau, tràn cả ra sân. Gọi là đồ cũ, nhưng chất lượng nhiều mặt hàng ở đây được khách đánh giá khá tốt.
Đông (bên trái) bê hàng ra xe để chuyển cho khách - Ảnh: Thành TríĐông (bên trái) bê hàng ra xe để chuyển cho khách - Ảnh: Thành Trí
Chợ đồ cũ này đã trở thành điểm đến của nhiều người dân Hải Phòng mỗi khi cần mua những vật dụng thiết yếu. Ông Lê Hữu Hòa (ở khu 11, phường Đằng Hải, quận Hải An) tìm đến mua bộ bàn ghế cũ. Ông cho biết nhà chỉ có 2 vợ chồng già sống với nhau, không có lương hưu, công việc bấp bênh nên không có nhiều tiền mua đồ mới. “Con gái tôi xem ở trên mạng thấy quảng cáo về chợ đồ cũ này nên tìm đến chọn được mặt hàng ưng ý. Tôi thấy nhiều mặt hàng trưng bày tại đây tuy chỉ bị xây xước bên ngoài, nhưng giá rẻ hơn thị trường. Mình không có tiền nên cứ dùng đồ nồi đồng cối đá, không cần đẹp mã”, ông Hòa nói.
Những mặt hàng nội thất đã qua sử dụng bày bán bên trong cửa hàng - Ảnh: Thành TríNhững mặt hàng nội thất đã qua sử dụng bày bán bên trong cửa hàng - Ảnh: Thành Trí
Trong những ngày cuối năm, cửa hàng đồ cũ này tấp nập người tìm đến mua. Đông cho biết đã bán được khoảng 70% số hàng trong đợt xả hàng cuối năm. Khách mua chủ yếu là người lao động phổ thông, kinh tế còn eo hẹp. Hàng hóa ở đây được lấy từ các nhà dân, văn phòng, khách sạn, nhà nghỉ hoặc các cửa hàng nội thất bị vỡ nợ, lỗi mốt. Giá bán khá “mềm”, có mặt hàng rẻ hơn tới gần một nửa so với đồ mới.
Những chiếc máy giặt, tủ lạnh đặt ở một góc cửa hàng - Ảnh: Thành TríNhững chiếc máy giặt, tủ lạnh đặt ở một góc cửa hàng - Ảnh: Thành Trí
Đông cho biết: “Đồ cũ vẫn còn chắc chắn thì chỉ cần mất công sang sửa lại chút còn tốt hơn đồ mới bây giờ, hàng Trung Quốc là chủ yếu. Tiết kiệm được chi phí đầu vào thì mình sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ giá rẻ hơn”. Trước khi quyết định mở cửa hàng buôn bán đồ cũ, Đông đã có thời gian làm môi giới nhà đất, tìm nhà trọ nên có nhiều mối thanh lý đồ cũ.
Một chiếc bình nóng lạnh bọc túi nilon cho khách mang về - Ảnh: Thành TríMột chiếc bình nóng lạnh bọc túi nilon cho khách mang về - Ảnh: Thành Trí
“Mỗi lần có món đồ cũ thì mình lại chụp ảnh rao bán trên Facebook, có rất nhiều người thích và liên hệ mua. Mình thấy nhu cầu dùng đồ cũ của người dân rất lớn nên mình chuyển hướng làm ăn”, Đông nói và cho biết công việc này rất có tiềm năng ở địa bàn Hải Phòng vì có rất ít người kinh doanh đồ cũ trong khi nhu cầu của người dân khá cao. Với triết lý kinh doanh “cũ người mới ta”, Đông mong muốn mọi người biết tận dụng mọi đồ đạc để tránh lãng phí, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn.
Những bộ bàn ghế gỗ tuy cũ nhưng vẫn còn chắc chắn - Ảnh: Thành TríNhững bộ bàn ghế gỗ tuy cũ nhưng vẫn còn chắc chắn - Ảnh: Thành Trí
Với triết lí kinh doanh “cũ người mới ta”, Đông muốn mọi người biết tận dụng mọi đồ đạc để tránh lãng phí - Ảnh: Thành TríVới triết lý kinh doanh “cũ người mới ta”, Đông muốn mọi người biết tận dụng mọi đồ đạc để tránh lãng phí - Ảnh: Thành Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.