Kỳ dị lễ hội quật mồ, tắm xác ở Indonesia

06/09/2014 20:37 GMT+7

(TNO) Tại một ngôi làng ở Indonesia, người quá cố hằng năm được đào lên, cho tắm rửa và mặc quần áo mới.

Các xác chết được lau chùi và thay đồ mới
Các xác chết được lau chùi và thay đồ mới...

Ảnh trên trang web của tờ Daily Mail cho thấy một người dân làng Toraja đang chải chuốt cho xác của 2 người thân trong ngày Lễ Lau Xác
Ảnh trên trang web của tờ Daily Mail còn cho thấy một người dân làng Toraja đang chải chuốt cho xác của 2 người thân trong ngày Lễ Lau Xác

Các hộ gia đình tại Toraja, một ngôi làng hẻo lánh ở vùng miền núi thuộc tỉnh Nam Sulawesi hằng năm đào xác người thân của mình lên, rồi sau đó tắm rửa, chải chuốt và diện các bộ quần áo mới, tờ Daily Mail (Anh) cho hay.

Thậm chí xác những đứa trẻ cũng được quật lên. Các bức ảnh trên trang web của Daily Mail cho thấy hài cốt của một đứa trẻ được quấn trong một cái váy vải hoa in và có một con búp bê nằm bên cạnh.

Các quan tài bị hư hỏng sẽ được sửa lại hoặc thay mới và các xác chết bên trong sau đó sẽ được dắt đi quanh làng theo các lộ trình nằm thẳng, theo tờ báo Anh.

Tập tục kỳ dị này có tên gọi là MaiNene, tức Lễ hội Lau Xác, được tổ chức hằng năm vào tháng 8.

Theo quan niệm cổ của người làng Toraja, linh hồn người chết cần phải quay về nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Do đó nếu một người qua đời khi đang đi đường, gia đình sẽ đến nơi xảy ra cái chết, rồi dắt cái xác quay về làng.

Hoàng Uy

>> Khai quật mộ quý tộc thời tiền Inca
>> Chôn xác heo con hình thù kỳ dị
>> Chú nghé kỳ dị
>> Phát hiện giun thây ma kỳ dị
>> Những hội kỳ dị
>> Cùng thây ma dạo phố
>> Phù thủy, ma, quỷ… cao cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.