Lan toả trên mạng xã hội:

Vợ 'cầu hôn' lại chồng trên giường bệnh

15/07/2023 09:08 GMT+7

Ngày anh Thắng nằm trên giường bệnh, chị Hoài lấy chiếc nhẫn cưới để "cầu hôn" lại nhằm tiếp thêm tinh thần cho anh. Câu chuyện xúc động nhận được nhiều tim từ cư dân mạng.

Tiếp thêm sức mạnh

Nhân vật chính trong câu chuyện là vợ chồng chị Nguyễn Trịnh Xuân Hoài (21 tuổi) và anh Nguyễn Hồng Thắng (27 tuổi, ở Q.Hà Đông, Hà Nội). 

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hoài cho biết cả hai vừa có chuyến bay từ TP.HCM về Hà Nội cư trú cách đây không lâu. Tối hôm về đến nhà, anh Thắng kêu đau bụng dữ dội. Sáng hôm sau, cả nhà đưa anh đến Bệnh viện Quân y 103 để khám và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm ruột thừa và viêm tụy phải mổ gấp. Vì anh khá nặng ký nên sẽ khó điều trị và thời gian hồi phục sẽ lâu hơn với người bình thường. 

Lan toả trên mạng xã hội: Vợ 'cầu hôn' lại chồng trên giường bệnh  - Ảnh 2.

Clip người vợ “cầu hôn” chồng trên giường bệnh được nhiều người chia sẻ

"Lúc đẩy xe vào phòng mổ, anh sợ lắm, người toát đầy mồ hôi. Anh nói với mình những điều khá tiêu cực vì anh sợ. Mình cũng rất lo và nói chuyện riêng với bác sĩ về tình hình của anh. Mình cố gắng giữ bình tĩnh và không khóc, an ủi anh sẽ không sao và luôn chờ ở ngoài", chị chia sẻ.

Vợ chồng chị kết hôn gần 3 năm nay. Khi anh phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu tháo hết trang sức. Chị cầm nhẫn cưới trên tay và đợi anh xuống phòng hồi phục sẽ đeo lại cho anh. 

"Mình rất thương anh. Lúc trước anh là người lo lắng, bảo vệ mình mọi lúc, mọi nơi. Mình có cảm giác đó là người đàn ông mạnh mẽ bỗng dưng một ngày anh yếu ớt, nằm một mình. Lúc đẩy vào phòng mổ, bác sĩ bảo tháo hết trang sức trên người nhưng anh không chịu tháo, nằng nặc giữ lại nhẫn cưới. Vừa ra khỏi phòng mổ, anh đã hỏi vợ ở đâu. Yêu anh, thương anh nên mình mới nảy ra hành động đeo lại nhẫn cho anh. Đó cũng là hành động để bày tỏ tình yêu thương của mình với chồng", chị kể lại.

Lan toả trên mạng xã hội: Vợ 'cầu hôn' lại chồng trên giường bệnh  - Ảnh 3.

Chị Hoài luôn bên cạnh chăm sóc anh Thắng

NVCC

Yêu thương vợ hơn

Cũng theo chị Hoài, thời gian anh Thắng tỉnh lại lâu hơn các ca mổ khác. Bố mẹ ở ngoài cũng khóc vì thương con. Còn chị thì chỉ im lặng, nước mắt tự chảy rồi lẩm nhẩm trong đầu: "Cầu mong trời Phật đừng cướp mất anh của con đi".

"Nghe có vẻ buồn cười nhưng lúc đấy trong đầu mình chả biết làm gì nữa chỉ biết cầu mong như vậy. Khi anh được đẩy xe ra ngoài vẫn còn miên man nhưng luôn hỏi vợ đâu. Đẩy anh về phòng, mình phải xuống tầng 1 lấy thuốc lên, anh không thấy lại hỏi, còn nháo nhào đòi mẹ phải gọi cho mình chạy lên", người vợ bộc bạch.

Lan toả trên mạng xã hội: Vợ 'cầu hôn' lại chồng trên giường bệnh  - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng trẻ luôn quan tâm, yêu thương nhau

Hiện sức khỏe của anh Thắng đã ổn, có thể ra viện trong thời gian tới. Anh tâm sự dù lúc đấy chưa nhận ra mọi thứ xung quanh nhưng thấy vợ cầm chiếc nhẫn, anh vẫn giơ tay lên để vợ đeo. "Mình chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn hiểu vợ nói gì. Khi thấy vợ hỏi "anh có muốn làm chồng em không?", mình gật đầu đồng ý và đưa tay để đeo nhẫn. Sau mình tỉnh lại cứ xem đi xem lại video và cười thầm vì vui và hạnh phúc", anh nói.

Cũng theo người chồng, sau lần nằm viện này anh sẽ trân trọng sức khỏe và biết ơn sự chăm sóc, yêu thương của vợ. Anh cũng vui và bất ngờ khi clip của vợ chồng mình được chia sẻ, nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Cư dân mạng cũng không quên gửi lời chúc hạnh phúc đến anh chị. 

Chị Hoài nói thêm trước đây cả hai làm cùng công ty. Chồng là cấp trên của chị. Thời điểm đó, chị vừa mới ở quê lên chưa biết gì nhiều anh đã giúp đỡ, đưa đi chơi nhiều nơi. Cả hai nảy sinh tình cảm và yêu nhau trước khi nên duyên vợ chồng.

Lan toả trên mạng xã hội: Vợ 'cầu hôn' lại chồng trên giường bệnh  - Ảnh 4.

Với chị, anh là người hài hước, vui vẻ, luôn biết cách làm vợ vui. Cặp vợ chồng trẻ chưa bao giờ giận nhau quá lâu. Chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh và hiện mong anh sớm bình phục để trở về với gia đình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.