TNO

'Lười phản ứng' với ông chủ tiệm bánh mì

25/08/2016 14:00 GMT+7

* Câu chuyện giữa ông khách mua với người bán hàng:

* Câu chuyện giữa ông khách mua với người bán hàng:
Hàng nhập
- Ông bán bánh mì bao nhiêu tiền một cái?
- 7 rúp.
- Đắt thế! Ở cửa hàng đối diện kia chỉ bán 5 rúp thôi.
- Vậy ông sang đó mà mua!
- Nhưng hiện giờ bên ấy hết bánh mì rồi.
- Khi tôi hết bánh mì, tôi chỉ nói mình bán 3 rúp một cái!
* Nhân viên khách sạn gõ cửa một phòng:
- Ông có một bức điện đây!
- Anh cứ nhét qua khe cửa cho tôi - ông khách trọ đáp.
Hiểu rằng như vậy thì sẽ không được tiền boa, anh nhân viên nói:
- Không được đâu ạ, vì bức điện đang đặt trên một cái khay.
* Một người đàn ông trông hồng hào khỏe mạnh bước vào phòng khám của bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, hình như trong người tôi đang có một cái gì đó rất không ổn. Tôi không thể làm việc được, cũng không thể làm bất cứ một công việc gì trong nhà... Bác sĩ có thể nói một cách thật đơn giản và dễ hiểu là tôi bị làm sao không?
- Nếu nói một cách thật dễ hiểu, thì chẳng qua là ông mắc bệnh lười.
- Thưa bác sĩ, còn bây giờ, bác sĩ hãy nói tên của cái chứng ấy bằng tiếng Latin đi.
- Ông cần như vậy để làm gì?
- Để tôi có thể nói với vợ tôi. 
Hàng nhập 2
* Một người đàn ông nói với cô bán hàng ở một cửa hàng lớn:
- Hôm vừa rồi, nhân dịp sinh nhật tôi, vợ tôi tặng tôi một cái cà vạt mua ở đây. Cô có thể đổi cho tôi cái khác cỡ lớn hơn được không, vì cái này nó thít cổ tôi hơi chật...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.