Mắc bệnh không thể đi lại, nữ sinh vẫn quyết tâm tốt nghiệp đại học loại giỏi

14/07/2023 09:00 GMT+7

Nhận bằng tốt nghiệp cùng gia đình trên chiếc xe lăn, Phùng Thị Hồng Dự, sinh viên ngành marketing, Học viện Ngân hàng, đã gây xúc động cho nhiều người bởi câu chuyện vượt qua bệnh tật, quyết tâm tốt nghiệp loại giỏi dù mất đi khả năng đi lại vào năm cuối đại học.

Đến giảng đường bằng đôi chân của mẹ

Đằng sau tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là sự nỗ lực phi thường của Phùng Thị Hồng Dự (22 tuổi). Tháng 10.2021, Dự cảm thấy hụt hẫng khi phát bệnh viêm khớp dạng thấp. Ban đầu cổ tay trái của nữ sinh này bị đau không cử động nặng được. Gia đình đưa đi thăm khám tại các bệnh viện từ địa phương đến Hà Nội, sau đó chuyển sang điều trị bằng cách uống thuốc nam và châm cứu nhưng cũng không hiệu quả.

Mắc bệnh không thể đi lại, nữ sinh vẫn quyết tâm tốt nghiệp đại học loại giỏi - Ảnh 1.

Hồng Dự nhận bằng tốt nghiệp

NVCC

“Thời gian đầu bệnh phát ở tay khiến mình rất đau đớn và bất tiện trong sinh hoạt. Thời điểm đau nhất trong ngày là từ 2 - 3 giờ sáng làm mình không sao ngủ được. Bệnh cũng gây khó khăn cho mình khi cần gõ máy tính, các thao tác đều diễn ra chậm. Nhiều khi phải ngồi chườm nóng tay để giảm đau, vừa học trực tuyến”, Hồng Dự chia sẻ.

Đến năm cuối đại học, sau khi bị nhiễm Covid-19, bệnh tình của Hồng Dự trở nặng, ảnh hưởng xuống phần chân. Đầu gối bị sưng, viêm và tràn dịch khớp khiến nữ sinh này không còn tự đi lại được. 

“Khoảng thời gian đó, mình rơi vào trạng thái vô cùng tiêu cực vì bản thân không còn khỏe mạnh, cả cơ thể chỉ còn lại mỗi tay phải là lành lặn. Hàng ngày mình phải ở trong căn phòng trọ với 4 bức tường và chiến đấu với những cơn đau. Lúc đó nhìn bạn bè được đi làm, đi chơi, rong ruổi khắp phố phường lại càng khiến mình tủi thân hơn”, Dự nói.

Mắc bệnh không thể đi lại, nữ sinh vẫn quyết tâm tốt nghiệp đại học loại giỏi - Ảnh 2.

Mẹ Dự phải bỏ hết công việc dưới quê để lên Hà Nội chăm sóc, cõng con gái đi học

NVCC

Tưởng chừng như tuyệt vọng, đầu hàng trước số phận nhưng nhìn hình ảnh bố mẹ vất vả nên Hồng Dư quyết tâm lấy lại tinh thần, không cho bản thân được yếu đuối. "Mỗi khi cơn đau kéo đến vào lúc giữa đêm, đó cũng là lúc mẹ thức trắng để xoa bóp và mình không thể quên được những lần mẹ lau vội giọt nước mắt vì xót con… Những người thân xung quanh, bạn bè cùng nhau động viên, tất cả như một liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm đã giúp mình vực dậy bản thân để học tập, chiến đấu với bệnh tật", Hồng Dự tâm sự.

Dự cho biết được một người quen thương tình cho ở nhờ tại tầng 3 của một khu tập thể rộng 10 m, rồi nhà trường cũng tạo điều kiện để Dự được học trực tuyến tại nhà, nhưng những lúc đi thi hay có sự kiện quan trọng thì mẹ Dự phải cõng đến trường.

"Một cô bé có ý chí và nghị lực phi thường"

Gia đình vốn đã chật vật nên khi Dự phát bệnh thì cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Bố của Dự làm nông, còn mẹ trước đây làm đậu hũ bán tại nhà nhưng khi Dự phát bệnh, phải khăn gói lên Hà Nội để chăm sóc con gái. 

“Giai đoạn khó khăn nhất của mình là vừa lo bệnh tật, vừa lo kết quả học tập bị ảnh hưởng. Lúc đó, mọi người khuyên nên bảo lưu vì vừa chữa bệnh vừa học như thế sẽ rất vất vả, mà còn khổ cho cả mẹ nữa. Mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi đưa ra quyết định vừa tiếp tục học vừa chữa bệnh. Mình sợ bản thân sau này sẽ không còn cơ hội đi học nữa, cũng sợ cứ quay cuồng với cơn đau mà không có việc gì làm để quên cái đau thì cũng sẽ làm mình trầm cảm mất. Rất may mẹ đã ủng hộ và đồng hành cùng mình nên đã theo đuổi việc học đến cùng”, Dự chia sẻ.

Dù bị bệnh tật giày vò nhưng Dự vẫn cố gắng học tốt, không đến trường được thì mỗi khi cơn đau qua đi lại lấy giáo trình ra đọc, hỏi bạn bè và tham khảo trên mạng xã hội để bổ sung thêm kiến thức. Khi học, nữ sinh tập trung vào những kiến thức trọng tâm, học cho nhanh vì sợ cơn đau lại ập tới bất kỳ lúc nào. Có hôm phải thi, dù đau đớn nhưng Dự vẫn vẫn cố gắng để học bài.

Sau mọi sự cố gắng, Dự đã tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình 3.4/4. “Thật sự mình không định tham gia buổi lễ tốt nghiệp, vì không đi lại được nên mình có phần tự ti. Được mọi người động viên rất nhiều nên mình mới quyết định lên nhận bằng. Ngày hôm ấy mẹ thực sự rất hạnh phúc vì chứng kiến khoảnh khắc mọi cố gắng của con gái được công nhận. Và mình biết mẹ cũng buồn và thương khi mình không thể đứng nhận bằng như các bạn được. Tấm bằng đại học ấy không chỉ là sự nỗ lực quyết tâm của bản thân mà còn là cả sự cố gắng và có cả nước mắt của mẹ nữa. Mình chắc chắn mẹ đã rất tự hào về mình và tự hào về chính mẹ nữa”, Dự bộc bạch.

Mắc bệnh không thể đi lại, nữ sinh vẫn quyết tâm tốt nghiệp đại học loại giỏi - Ảnh 4.

Trước khi phát bệnh, Dự từng là một cô sinh viên năng động, nhiệt huyết

NVCC

Hành trình chiến đấu với bệnh tật của Dự còn nhiều gian nan phía trước vì các bác sĩ chưa thể khẳng định khi nào khỏi hoặc thời gian điều trị là bao lâu. Dự mong ước bản thân có thể đi lại, sinh hoạt bình thường lại để mẹ đỡ phần cực nhọc. Cô gái mong muốn tìm được một công việc trực tuyến đúng với chuyên ngành để đỡ đần cho bố mẹ. Dự còn ấp ủ ước mơ trở thành một MC. Với nhiều khát khao, hoài bão, mong rằng trên hành trình phía trước cô gái trẻ này sẽ luôn đủ mạnh mẽ, kiên cường như đã từng.

PGS. TS Nguyễn Vân Hà, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Ngân Hàng, cho biết: “Hồng Dự là một sinh viên năng động, chăm chỉ, có ý thức học tập, cầu thị và thân thiện. Có thể nói em là một cô bé có ý chí và nghị lực phi thường, quyết tâm vượt qua nỗi đau để hoàn thành việc học với kết quả đạt loại giỏi. Tôi thật sự cũng không ngờ em đã làm được điều kỳ diệu đó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.