Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
14/03/2024 13:11 GMT+7

Hình ảnh những người mẹ già yếu, ngồi xe lăn đến dự lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) khiến nhiều người xúc động.

Ngày 14.3, tại chân cầu Mân Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Ban liên lạc Hội cựu chiến binh Hải quân TP.Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) cách đây đúng 36 năm (14.3.1988).

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Lan (82 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng), mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc, dù ngồi xe lăn vẫn đến thắp nhang cho con trai và các đồng đội

HOÀNG SƠN

Đến dự lễ, bên cạnh sự hiện diện của đông đảo cựu chiến binh còn có thân nhân, đồng đội của 11 liệt sĩ quê Quảng Nam, Đà Nẵng.

Trong không khí trang nghiêm, đại tá Hoàng Duy Lập, nguyên Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, ôn lại sự kiện 14.3.1988.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 2.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 3.

Đông đảo cựu binh và thân nhân các liệt sĩ đến dự lễ tưởng niệm

HOÀNG SƠN

Nhấn mạnh sự hy sinh của các anh đã làm cho "đất nước được nở hoa, kết trái, độc lập, tự do", đại tá Hoàng Duy Lập nói lễ tưởng niệm là dịp để thế hệ cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh hôm nay ôn lại truyền thống, tri ân công lao lớn 64 chiến sĩ Hải quân nhân VN, trong đó có 26 chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 83 đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 4.
Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 5.
Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 6.

Hình ảnh viếng hương và phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở đảo Gạc Ma

HOÀNG SƠN

"Máu của các chiến sĩ đã đổ xuống, tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta nguyện học tập, chiến đấu, công tác xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các đồng chí, luôn luôn đoàn kết một lòng, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống Quân đội nhân dân VN anh hùng. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN", đại tá Lập nêu cao quyết tâm.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 7.

Thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào thắp nén nhang tưởng niệm

S.X

Đến dự lễ tưởng niệm trên chiếc xe lăn, bà Lê Thị Lan (82 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng) kể, dù đã 36 năm trôi qua nhưng hình bóng người con trai - liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc vẫn luôn trong tâm trí bà.

Bà cho biết, dù đã già yếu và ngồi xe lăn nhưng bà vẫn cố gắng đến để thắp nén nhang cho con trai và các đồng đội mới cảm thấy yên lòng.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 8.
Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 9.
Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 10.

Những người đồng đội luôn nhớ về sự hy sinh của các chiến sĩ

HOÀNG SƠN

Bà Trần Thị Huệ (82 tuổi, mẹ của liệt sĩ Lê Thế) chia sẻ cứ đến dịp 14.3 hằng năm, các đồng đội của con trai bà lại tổ chức mâm giỗ chung khiến bà cảm thấy rất ấm lòng.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 11.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 12.

Thân nhân của các liệt sĩ mặc dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng cứ đến dịp 14.3 lại có mặt để cùng nhau thắp nén nhang tưởng niệm

S.X

"36 năm trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ về Lê Thế. Sự hy sinh của Thế cũng như đồng đội để lại bao nỗi xót xa cho các gia đình nhưng đó cũng là niềm tự hào của chúng tôi", mẹ Huệ nghẹn giọng.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 13.
Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 14.
Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 15.

Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng cũng tổ chức lễ tri ân, tưởng niệm các liệt sĩ tại đình làng Nại Nam (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

HOÀNG SƠN

Cũng trong sáng nay 14.3, tại đình làng Nại Nam (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nơi có bia ghi danh 7 liệt sĩ của P.Hòa Cường Bắc hy sinh ở Gạc Ma - Trường Sa ngày 14.3.1988, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng cũng tổ chức lễ tri ân, tưởng niệm các liệt sĩ.

Máu của các liệt sĩ Gạc Ma tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc- Ảnh 16.

Ông Lương Minh Sâm (Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á) trao 10 suất quà tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ

HOÀNG SƠN


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.