Nathan Lee: Có những người như tôi showbiz mới khá lên được

08/04/2023 11:16 GMT+7

Nathan Lee cho hay bản thân là người tử tế chứ không phải là người tốt và có những người như mình showbiz Việt mới khá lên được.

Bị lừa sạch tiền, tự chăm sóc khi vừa trải qua phẫu thuật

Mới đây, anh xuất hiện với mái đầu trọc lóc, trước đó anh khóc rất nhiều, điều khán giả chưa từng thấy ở Nathan Lee. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? 

- Nathan Lee: Tôi mất một thời gian để dưỡng thương. Đợt rồi, tôi thuê hai người bạn làm trợ lý cho tôi. Tôi rất dè chừng với tất cả mọi người. Nhưng khi đã thân với ai rồi, tôi lại quá tin tưởng. Những ngày đó, tôi chuẩn bị phẫu thuật bên Thái, tôi uống rất nhiều thuốc.

Tôi không biết đã uống những thuốc gì nhưng lúc đó họ nói gì tôi cũng làm theo. Tôi bị lừa hết sạch tiền. Trên người tôi lúc đó không còn một xu nào. Tôi vừa trải qua phẫu thuật vùng đầu, không một ai chăm sóc, khách sạn muốn đuổi tôi ra vì tôi không còn tiền trong người. Tôi cứ nghĩ nếu tôi tốt với người khác, tôi không đòi hỏi họ phải tốt với tôi nhưng ít nhất, tôi nghĩ họ sẽ không hại tôi. Nhưng chẳng sao, có những thứ phải xảy ra như vậy để biết cuộc đời này ngoài ba mẹ mình ra đừng tin ai hết. Hiện tại tôi ổn, cảm ơn các bạn.

Nathan Lee: Có những người như tôi, showbiz mới khá lên được - Ảnh 1.

Nathan Lee: Có những người như tôi, showbiz mới khá lên được

NVCC

Ai đồng hành cùng anh trong những ngày khó khăn như vậy ở Thái Lan?

- Không một ai hết, có mình tôi thôi. 

Ai đưa anh về Việt Nam khi vừa xong phẫu thuật, sức khỏe còn yếu và bị lừa hết tiền như vậy?

- Tôi tự về. Tôi tự xoay xở được. Sau phẫu thuật, hiện tại tôi ổn hơn nhiều. 

Đó có phải là cái tát nặng nề nhất trong cuộc đời anh, cho đến thời điểm này? Vàtát ấy dạy anh điều gì?

- Đúng vậy. Chính vì vậy, tôi nghĩ tôi đã lãng phí khả năng của tôi trong thời gian dài... Tôi đã vượt qua vì tôi mạnh mẽ. Nếu là người khác, tôi nghĩ họ đã chết. Những chuyện xảy ra là bài học mà tôi phải học. 

Có những nhân tố như tôi, showbiz mới khá lên chút xíu

Tôi từng phỏng vấn anh trong bài viết "Nathan Lee: Quảng bá tiền ảo, bói tử vi, tôi thấy buồn cười". Nhiều độc giả khen anh thông minh, tinh tế và có vẻ anh không ngông và hay khoe của như nhiều người vẫn nghĩ?

- Thực ra có ngông cũng không sao. Tôi nghĩ có những nhân tố như tôi thì showbiz mới khá lên chút xíu. Ít nhất là khi nhìn vào người ta không đánh giá nghệ sĩ là những người chỉ biết hàng hiệu, cặp kè đại gia hay đi khách, quảng bá tiền ảo, lùa gà... Ít nhất gặp một thằng nghệ sĩ như tôi, họ thấy khác biệt. 

Anh từng nói anh là người tử tế chứ không phải là người tốt?

- Tôi sống tử tế nhưng mà tốt hay không là tùy vào người đối diện. Tôi sẽ không bao giờ tốt với kẻ xấu vì tốt với kẻ xấu là sự ngu dốt và tôi không ngu. Nên tốt với đúng đối tượng và cứng rắn quyết đoán với đúng đối tượng. 

Showbiz mỗi người một hoàn cảnh tôi cũng chẳng đánh giá gì ai nhưng nhiều khi tôi cảm thấy hơi hơi tiếc cho các bạn trẻ bây giờ khi nhiều bạn có cách nhìn nhận về cuộc sống sai lệch quá.

Ra quốc tế, mọi người rất bất ngờ khi biết tôi là người Việt Nam bởi vì tôi biết nhiều ngoại ngữ. Bạn có thể trò chuyện cùng tôi rất nhiều các lĩnh vực âm nhạc, hội họa hay bất cứ một nước nào trên thế giới tôi đều có thể chia sẻ một thứ gì đó. Tôi nghĩ đó cũng là một cách làm rạng danh Việt Nam trên thế giới. Tôi hỏi bạn bây giờ suốt ngày thi hoa hậu làm cái gì? Tôi cực kỳ dị ứng với các cuộc thi hoa hậu bởi vì tôi thấy nhiều cô dốt lắm.

Có nhiều thứ tôi không thích nhưng thôi kệ đi. Với tôi có những giá trị luôn trường tồn đó là gia đình. Yêu thương gia đình mình trước khi đi yêu thương thần tượng ai đó. Thời gian đó, bạn nên dành cho gia đình, dành cho bố mẹ. 

Nathan Lee: Có những người như tôi, showbiz mới khá lên được - Ảnh 2.

Nathan Lee hát những ca khúc mà khán giả yêu cầu trong đêm nhạc Ánh trắng hiểu lòng tôi

NVCC

*  Nay khán giả đã yêu cầu anh hát rất nhiều bài mà anh đã mua bản quyền Giấc mơ tuyết trắng, Con đường mưa... Với cá nhân tôi, những ca khúc như La Vie En Rose giúp phát huy rất tốt sở trường, giọng hát của anh, anh phiêu trong âm nhạc và anh là chính anh. Nhưng khi anh hát những bài hát kia nó không phù hợp với anh...

- Bạn biết vì sao không? Tôi nói thẳng, tôi mua những bài hát ấy vì tôi ghét những người ấy, không ưa nên tôi mua chơi. Tôi rất xin lỗi bản thân tôi và khán giả nếu tôi đã làm cho nhiều người cảm thấy không thoải mái. Nhưng tôi biết tôi đang làm gì.

Nhưng bỏ tiền mua sản phẩm không phù hợp với mình, không phát huy được thế mạnh của mình giống như mua một cái áo đẹp không mặc tới...

- Đâu sao đâu, tôi mua rất nhiều quần áo cũng có bao giờ mặc đâu. Nhưng tôi chỉ là người đồng sở hữu thôi. Người sở hữu vĩnh viễn là tác giả ca khúc đó. Tuy nhiên đợt rồi, Cao Thái Sơn có sử dụng ca khúc Bình yên nhé ở trong chương trình Giọng ải giọng ai của công ty Điền Quân. Ca khúc đó thuộc độc quyền của tôi. Tôi đã nói chuyện với Khắc Việt và những ca khúc đó tôi sẽ mua vĩnh viễn trọn đời. Bên Điền Quân nên xin lỗi tôi bởi vì các bạn đã làm sai.

Nathan Lee: Có những người như tôi, showbiz mới khá lên được - Ảnh 3.

Nathan Lee nói anh là người tử tế chứ không phải là người tốt

NVCC

Anh có nghĩ với những ca khúc anh đã mua bản quyền anh sẽ dành cho những giọng ca phù hợp hơn? Tất nhiên đó là những người biết trân trọng bài hát giống như chiếc áo đẹp được ra khỏi tủ cho người khác chiêm ngưỡng, thay vì nằm im trong tủ?

- Tôi sẵn sàng để người khác hát thử những ca khúc ấy nếu họ hát hay và xin phép tôi. Vì âm nhạc là để chia sẻ mà. Bạn nào muốn hát cứ hỏi tôi. Nếu tôi thấy phù hợp, tôi sẵn sàng để bạn hát.

Khi yêu vào tôi ngu lắm

Thời gian qua, khán giả thất vọng với việc mà nghệ sĩ quảng cáo láo, quảng cáo sai sự thật đó. Anh nghĩ gì trước thực trạng này?

- Tôi rất buồn vì tự nhiên tôi cũng bị đánh đồng vì tôi cũng mang tiếng nghệ sĩ trong khi tôi chẳng liên quan gì. Rồi tự nhiên đợt rồi ngân hàng thông báo không được chuyển tiền về vì liên quan đến từ thiện. Trong khi trước giờ tôi toàn tự bỏ tiền túi ra làm. Đấy là hệ lụy của những gì các bạn kia đã làm.

Tôi tò mò không biết là một cô gái hay một chàng trai như thế nào mà có thể chinh phục được anh, khiến anh hạ cái tôi của mình xuống chút xíu?

- Chinh phục được tôi hơi khó vì hiện tại tôi không có nhu cầu. Tôi không biết chuyện gì nhưng tôi cảm thấy có những thứ mà đối với mọi người rất quan trọng, hay ho, nhưng với tôi không có ý nghĩa gì cả.

Anh yêu ai bao giờ chưa, ý tôi là tình yêu đôi lứa?

- Có nhưng không nhiều. Chắc khoảng 3 mối tình.

Khi anh thực sự thương một người, anh trông như thế nào?

- Tôi rất ngu nên hiện tại tôi không muốn yêu. Vì khi yêu vào tôi ngu lắm. 

* Cảm ơn Nathan Lee về cuộc trò chuyện!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.