Đường sá thế này, làm sao dân đi ?

25/10/2004 20:57 GMT+7

Người dân ở khu phố 1, P.An Phú Đông, Q.12 (TP Hồ Chí Minh) phản ảnh: Thời gian gần đây, tại ngã tư Ga ở khu vực này bắt đầu khởi công xây dựng cầu vượt, các con đường tránh công trình này mỗi buổi sáng đều bị ngập nước và kẹt xe nên việc đi lại của người dân hết sức khó khăn (ảnh 1).

Trong khi đó, một đường đi khác từ khu phố 1 ra đường Hà Huy Giáp lại bị đơn vị thi công bỏ dở nhiều ngày qua, khiến việc đi lại của bà con bị tắc nghẽn (ảnh 2). Đường Thống Nhất (nối dài), P.Thạnh Xuân, Q.12 cũng xuống cấp nghiêm trọng. Toàn bộ mặt đường này (gần cầu Thạnh Xuân) đều bị xói lở và đầy ổ voi khiến việc đi lại của bà con rất trở ngại (ảnh 3). Còn đơn vị thi công đào đường để lắp đặt công trình ngầm trên đường Phan Đình Phùng, P.1, Q.Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) thì... bỏ dở dang lâu ngày không tái lập, để lại một cái rãnh sâu đá dăm rải lởm chởm chạy dọc trên mặt đường (ảnh 4).

Ảnh 2.

Ảnh 3.

Ảnh 4.

Quang Thuần - Như Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.