Chiếc ghế của Hoàng đế Louis 14

15/01/2005 17:09 GMT+7

Trong chuyến tham quan lâu đài cổ, một ông khách mỏi mệt ngồi dựa vào chiếc ghế hiện vật, muốn nghỉ một lúc.

- Không được thưa ông - nhân viên bảo vệ lên tiếng - Không được ngồi đấy. Đó là chiếc ghế của Hoàng đế Louis 14.

- Ông khỏi phải lo - vị khách trả lời - ông ta trở lại, tôi trả chỗ cho ông ấy ngay.

* * *

Ở Luân Đôn, vào một hôm sương mù bao phủ, hai xe đâm nhau. Người lái xe thứ nhất giận dữ xuống xe, quát:

- Nhẽ ra ông phải chú ý hơn chứ ! Xe tôi có ưu tiên mà.

- Ông làm tôi ngạc nhiên đấy, ông đang ở trong ga-ra nhà tôi!

* * *

Ông nha sĩ bảo bệnh nhân đang ngồi trên ghế:

- Tôi sẽ nhổ cái răng này cho ông. Ông cứ kêu thật to vào nhé.

- Đau đến thế kia à, thưa bác sĩ ?

- Không phải, nhưng còn đến 6 người đang chờ ngoài kia, mà tôi lại không muốn mất xem trận chung kết bóng đá chiều nay trên ti vi.

* * *

- Xe của anh đấy à ?

- Phải và không phải.

- Có nghĩa là sao ?

- Để đi mua sắm, nó là của vợ tôi, để đi chơi, nó là của con gái tôi, nhưng nếu để đi đổ xăng, nó là của tôi.

Kiều Diễm
(st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.