Ngày của mẹ: Tự tin bày tỏ tình cảm từ những điều giản đơn

12/05/2024 16:07 GMT+7

Ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 được biết đến như Ngày của mẹ. Nhiều bạn trẻ đã bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương của mình dành cho mẹ bằng nhiều cách khác nhau.

Hành động nhỏ, "gõ" yêu thương

Chia sẻ về Ngày của mẹ, Ngô Nguyễn Thảo Nguyên (18 tuổi, ngụ tại P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: "Đối với mình, Ngày của mẹ là một dịp rất đặc biệt để mình có cơ hội bày tỏ những tình cảm giấu kín, mình không phải tuýp người có thể tự tin nói những lời yêu thương, thay vào đó mình sẽ bày tỏ tình cảm qua hành động như đi ăn uống, tranh thủ tặng mẹ những món quà tự tay mình làm hoặc những chiếc bánh xinh xinh".

Ngày của mẹ: Tự tin bày tỏ tình cảm từ những điều giản đơn- Ảnh 1.

Thảo Nguyên chụp hình cùng mẹ vào ngày tốt nghiệp THPT

NVCC

Theo Thảo Nguyên, quà tặng chỉ là một phần, quan trọng là cách thể hiện tình cảm với mẹ. Đôi lúc quà tặng tuy nhỏ nhưng giá trị tình cảm mang lại sẽ rất lớn, khiến người nhận mỗi lần nhìn vào sẽ cảm thấy được yêu thương và hạnh phúc.

Là học sinh lớp 9 trường THCS Linh Trung, TP.Thủ Đức, Võ Ngọc Thúy chia sẻ: "Mẹ em là một người rất khó tính, mẹ thường la rầy về kết quả học tập trên trường nên hằng ngày mẹ và em có chút xa cách. Nhân dịp Ngày của mẹ, em đã quyết định tự làm bánh flan tặng mẹ cũng như hứa sẽ chăm chỉ học tập để không làm mẹ phải phiền lòng nữa".

Tình cảm từ những người con xa xứ

Làm việc xa gia đình, Trần Văn Chí Hữu (26 tuổi, ngụ tại Cư xá Hưng Lợi 2, Tân Uyên, Bình Dương) không có nhiều thời gian ở cạnh mẹ. Tuy nhiên, chia sẻ về những hành động yêu thương nhân Ngày của mẹ, Chí Hữu cho biết: "Mấy năm trước, vì bị cuốn theo công việc mà mình ít khi về quê thăm mẹ, chỉ những lễ lớn như 30.4, 2.9, Tết Nguyên đán… là được nghỉ dài ngày để về nhà. Nhưng 2 năm trở lại đây, mình nhận ra không phải cứ ở cạnh thì mới có cơ hội bày tỏ tình cảm với mẹ, mỗi ngày gọi điện về hỏi thăm mẹ, thỉnh thoảng gửi quà qua bưu điện cũng làm mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc".

Lời nhắn của Chí Hữu gửi đến mẹ

Lời nhắn của Chí Hữu gửi đến mẹ

NVCC

Chia sẻ thêm về phản ứng của mẹ khi nhận được quà, Hữu bộc bạch: "Những lúc tặng quà bất ngờ, mẹ hay trách là tốn kém và nói là đừng gửi nữa để tiết kiệm tiền nhưng mình biết, hành động đơn giản đó làm mẹ rất vui. Mình cũng hay khuyên mọi người đừng vì e ngại mà không thể hiện tình cảm với mẹ, vì mẹ vui mới là điều quan trọng nhất".

Nói về Ngày của mẹ, Nguyễn Ngọc Quí (21 tuổi), sinh viên hệ tiếng Hàn Trường ĐH Sejong, Hàn Quốc, cho biết: "Vì là du học sinh xa gia đình và không thể có mặt cùng mẹ vào ngày lễ này, nên mình sẽ tạo bất ngờ cho mẹ. Mình sẽ nhắn những lời yêu thương, tri ân của mình dành cho mẹ qua tin nhắn. Mình sẽ đặt cửa hàng hoa chuẩn bị một bó hoa đẹp gửi đến địa chỉ nhà để tạo sự bất ngờ cho mẹ. Chắc chắn mẹ mình sẽ cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc".

Kể về những năm trước khi du học và ở gần mẹ, Ngọc Quí chia sẻ: "Vì mẹ thích hoa nên vào Ngày của mẹ mình thường sẽ tặng hoa hoặc các món quà mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng yêu thích như: nước hoa, son… Đi kèm với đó là 1 lá thư tay có viết những lời yêu thương dành cho mẹ. Ngày đó, mình cũng gác hết những cuộc hẹn với bạn bè để dành thời gian cho mẹ. Khi mẹ xong hết công việc, mình sẽ cùng mẹ đi dạo chơi công viên, ăn vặt, tâm sự trò chuyện cùng nhau".

Yêu thương luôn có nhiều cách để bày tỏ, khoảng cách và vật chất chưa bao giờ là là rào cản ngăn chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm với người đã sinh ra và yêu thương mình vô điều kiện. "Cứ mạnh dạn thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến mẹ một cách chân thành nhất theo cách của riêng bạn", Ngọc Quí chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.