Người đàn ông Đan Mạch mê mắm tôm, lấy vợ miền Tây: Hạnh phúc ở 'xứ sở tuyết'

17/04/2024 18:14 GMT+7

Đến TP.HCM làm việc năm 2004, anh Thomas Bindzus (46 tuổi), người Đan Mạch dành một tình yêu đặc biệt cho đất nước này và rồi về chung một nhà với một cô gái miền Tây xinh đẹp. Cơ duyên nào đã giúp họ gặp gỡ nhau?

Mê món Việt, học tiếng Việt

Làm việc trong lĩnh vực IT, năm 2004, anh Thomas được công ty phân công đến Việt Nam công tác và bắt đầu một cuộc sống mới ở TP.HCM. Ở đây, anh chàng đến từ đất nước Bắc Âu nhanh chóng phải lòng thành phố này không chỉ bởi thời tiết, món ăn ngon mà còn là sự thân thiện, hiếu khách của người dân.

Người đàn ông Đan Mạch mê mắm tôm, lấy vợ miền Tây: Hạnh phúc ở 'xứ sở tuyết'- Ảnh 1.

Anh Thomas và chị Miley nên duyên vợ chồng từ một lần nhắn tin trên mạng

NVCC

"Gần 20 năm sống ở Việt Nam, tôi rất thích ẩm thực Việt. Tôi mê thịt kho tàu, bún riêu, bún đậu mắm tôm, tôi cũng thích bánh mì nhưng không bằng những món kia. Tôi thích bún riêu, bún đậu mắm tôm là vì có mắm tôm trong những món ăn này, hương vị thực sự đặc biệt", anh nói bằng tiếng Việt khá sỏi.

"Sao anh nói tiếng Việt giỏi vậy?", Thomas cho biết anh đã thuê giáo viên dạy tiếng Việt hơn 1 năm từ khi sang công tác. Trên kiến thức cơ bản đã có, thông qua giao tiếp hằng ngày với nhiều người dân địa phương, khả năng ngôn ngữ của anh ngày càng phát triển hơn, dù với anh tiếng Việt không phải là một ngôn ngữ dễ học.

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm 2020, trước thời điểm xảy ra Covid-19, anh quen chị Phan Thị Bích Trâm (tên thường gọi hiện tại là Miley Bindzus, 35 tuổi) thông qua một ứng dụng trên điện thoại.

Khi đó, chị Miley vừa đi du lịch Thái Lan về, ở TP.HCM rảnh rỗi nên tìm bạn qua mạng qua một ứng dụng để trò chuyện. Sau những dòng tin nhắn đầu tiên, họ giữ liên lạc với nhau. Thế nhưng, cuộc trò chuyện tiếp theo đã không diễn ra, cho tới nhiều tháng sau khi anh Thomas bắt đầu bắt chuyện lại với chị.

Người đàn ông Đan Mạch mê mắm tôm, lấy vợ miền Tây: Hạnh phúc ở 'xứ sở tuyết'- Ảnh 2.
Người đàn ông Đan Mạch mê mắm tôm, lấy vợ miền Tây: Hạnh phúc ở 'xứ sở tuyết'- Ảnh 3.

Anh Thomas thích tính cách thẳng thắn của vợ

NVCC

Chị Miley vì muốn phát triển khả năng tiếng Anh, nên cũng có tâm sự, trao đổi tin nhắn với anh suốt một thời gian dài. Để rồi, họ nhận ra mình đồng điệu và hợp tính nhau. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra sau đó vài tháng, tại một nhà hàng ở Q.Gò Vấp.

“Lần đầu thấy anh, mình cũng không có ấn tượng gì quá đặc biệt, anh lúc đó hơi mũm mĩm, cân nặng hơn trăm ký, ăn mặc cũng có phần thoải mái, xuề xòa. Anh chủ động, chia sẻ nhiều với mình, mình nghe nhiều hơn là nói”, chị cười, nhớ lại. Khi đó, anh Thomas đã lập tức phải lòng cô gái Việt Nam xinh đẹp, thích sự thẳng thắn, tự nhiên trong tính cách của chị. Anh giải thích vì lần đầu gặp gỡ có phần hồi hộp, nên… nói hơi nhiều.

Sau khi cưới, chị Miley sang Đan Mạch sống cùng chồng

Sau khi cưới, chị Miley sang Đan Mạch sống cùng chồng

NVCC

Tình bạn của cặp đôi kéo dài sau đó, cho tới khi chị Miley quyết định về quê Trà Vinh sống, không tiếp tục làm việc ở TP.HCM. Lúc này, anh mới nhận ra sự quan trọng của đối phương nên lập tức tỏ tình. Vậy là họ chính thức trở thành người yêu của nhau, chị Miley cũng thường xuyên đi lại giữa Trà Vinh và TP.HCM để thăm anh, do công việc anh khá bận rộn.

Cuộc sống mới ở Đan Mạch

Tháng 8.2022, họ chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ở Việt Nam. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 nên gia đình ở Đan Mạch của anh không sang dự được. Tuy nhiên, gia đình 2 bên hoàn toàn ủng hộ cặp đôi, nhất là nhà chị Miley rất cưng chàng rể quý, vì anh biết nói tiếng Việt và rất dễ thương.

Dịch Covid-19 qua đi, vợ chồng anh Thomas có kế hoạch chuyển công tác về lại Đan Mạch. Để biết vợ có thích nghi với cuộc sống ở quê mình không, anh đưa chị về sống thử 1 tháng.

Chị Miley vô cùng yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, khí hậu ở đất nước này, nhưng cảm thấy không phù hợp với ẩm thực ở đây. Tự mua đồ nấu ăn ở nhà, cũng là cách để cô gái Việt thích nghi. Sau đó, họ chính thức bắt đầu cuộc sống mới ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch.

Người đàn ông Đan Mạch mê mắm tôm, lấy vợ miền Tây: Hạnh phúc ở 'xứ sở tuyết'- Ảnh 5.

Họ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bình yên

NVCC

“Hơn 1 năm sống ở đây, mình cũng đã quen với cuộc sống mới, hằng ngày anh thì đi làm, mình thì học tiếng Đan Mạch, chăm lo nhà cửa, dắt thú cưng đi dạo, nấu ăn. Nói chung mình cảm thấy cuộc sống bình yên", chị nói.

Cả 2 vợ chồng đều thống nhất với nhau sẽ không sinh con. Chị Miley nói đó là quyết định của chị, và anh tôn trọng. Chị mong muốn được sống một cuộc sống tự do, lãng mạn và hạnh phúc đến tận những ngày tháng về sau.

Chia sẻ về cuộc sống thường nhật ở Đan Mạch lên mạng xã hội, tài khoản của chị Miley nhận được sự yêu thích lớn của mọi người. Điều đó cũng khiến vợ chồng chị bất ngờ và hạnh phúc. Ở đây, họ thường có kế hoạch đi du lịch ở các quốc gia hàng xóm lân cận, cũng dự định sẽ sắp xếp lịch trình về Việt Nam thăm gia đình…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.