Lan tỏa trên mạng xã hội

Người đàn ông liệt 2 chân đan chiếu trúc xây nhà 400 triệu báo hiếu bố mẹ

03/10/2023 13:22 GMT+7

Bị liệt cả 2 chân, phải ngồi xe lăn sau vụ tai nạn, nhưng anh Nguyễn Xuân Hùng (40 tuổi, ngụ H.Ea Kar, Đắk Lắk) vẫn nỗ lực với nghề đan chiếu trúc, dành tiền xây nhà báo hiếu bố mẹ. Câu chuyện của anh khiến nhiều cư dân mạng xúc động.

Người đàn ông liệt 2 chân đan chiếu trúc xây nhà báo hiếu bố mẹ - Ảnh 1.

Bước qua nỗi đau

12 năm trước, sau ca lái xe, anh Hùng ngồi nghỉ ở gần một trường học thì bất ngờ đất bị sạt lở, đè gãy xương sống, gãy chân. Anh được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Từ người trụ cột gia đình lo cho cha mẹ già, anh bỗng chốc nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ cha mẹ chăm sóc. Bao nhiêu tiền cả nhà tích cóp tiêu tùng hết vào thuốc thang, chạy chữa. Khi căn nhà 30 m² lụp xụp không còn món nào giá trị để cầm cố lo cho việc điều trị, cha mẹ anh phải vay mượn khắp nơi. "Khi đó tôi vẫn chưa lập gia đình vì nhà nghèo quá. Bao hoài bão ước mơ cũng đổ sập như núi đất đè lên người tôi khi đó. Chán nản, tôi muốn rời bỏ cuộc sống vì biết mình không thể điều trị, không có khả năng phục hồi", anh kể.

3 năm nằm một chỗ, nhìn cha mẹ già tần tảo với rẫy cà phê mà cuộc sống vẫn kham khổ, anh tự mình vực dậy làm những việc trong gia đình như nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp... Anh cũng mày mò cách thêu tranh chữ thập, đan rổ, làm lồng chum kiếm thêm thu nhập nhưng vẫn bí lối vì không có đầu ra.

Người đàn ông liệt 2 chân đan chiếu trúc xây nhà báo hiếu bố mẹ - Ảnh 2.

Anh Hùng mưu sinh bằng nghề đan chiếu trúc

NVCC

Năm 2018, anh thử sức đan chiếu trúc. Không biết học nghề ở đâu, anh đặt mua một chiếc chiếu trúc giao đến tận nhà, tỉ mỉ tháo ra từng chi tiết rồi ráp lại. Được bạn bè giới thiệu, anh mới bắt đầu dùng smartphone, mày mò tạo Facebook, Zalo bán hàng và được người quen ủng hộ ngay đơn hàng đầu tiên. "Tự kiếm được đồng tiền, tinh thần thoải mái hẳn, cuộc sống vui vẻ hơn, không như trước cứ nghĩ mình là gánh nặng. Cũng may, người này giới thiệu người kia, vậy là tôi có khách đặt chiếu đều đặn dù không rành mạng xã hội", anh chia sẻ.

"Như một giấc mơ"

Không gian làm việc của anh Hùng là khoảng sân trước nhà. Mỗi chiếc chiếu trúc anh mất khoảng một ngày rưỡi thì hoàn thiện và được bán với giá từ 870.000 - 970.000 đồng. Trừ các chi phí vật liệu, anh có khoảng 250.000 - 350.000 đồng/ngày. Gần đây, anh tham gia thêm TikTok, mở livestream và có thêm rất nhiều đơn hàng từ khắp nơi trên cả nước. Mạng xã hội và cư dân mạng chính là điểm tựa để anh bước qua khó khăn. Khi đơn hàng nhiều, anh cũng áy náy vì khách thường phải chờ thêm 3 - 4 tuần mới tới lượt đan chiếu. Có thời điểm, anh phải xin lỗi chưa nhận đơn vì số lượng chờ đang còn nhiều.

Người đàn ông liệt 2 chân đan chiếu trúc xây nhà báo hiếu bố mẹ - Ảnh 3.

Căn nhà 100 m² do anh Hùng tích cóp và vay mượn thêm để xây cho bố mẹ

Miệt mài ngày đêm, dù những cơn đau mỏi dai dẳng anh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc cặm cụi đan chiếu. Mới đây, anh đã xây được căn nhà cấp 4 rộng 100 m² cho bố mẹ già. Anh đăng tải clip kể câu chuyện của mình vì muốn tiếp thêm động lực cho mọi người rằng "đừng từ bỏ dù cuộc sống có khó khăn thế nào" và "chính mình là người có thể giúp bản thân đi qua mọi giông bão"...

Anh bộc bạch: "Người như tôi có việc làm là may mắn lắm. Như một giấc mơ vậy. Nếu không có mạng xã hội chắc tôi không có được ngày hôm nay, từ đây tôi có đơn hàng, biết được nhiều người có ý chí phấn đấu. Tôi có thể dành dụm, vay mượn thêm xây được nhà cho bố mẹ. Tôi không ngờ mình có thể làm được, mới ngày nào còn nghĩ mình kiếm tiền nuôi bản thân còn khó, huống gì xây nhà".

Người đàn ông liệt 2 chân đan chiếu trúc xây nhà báo hiếu bố mẹ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Ký (70 tuổi), bố anh Hùng, cho biết ông có 2 người con trai và anh Hùng là con đầu. Vì gia đình khó khăn nên anh Hùng lo làm ăn, chưa lập gia đình thì tai họa ập đến.

"Vợ chồng già chỉ biết động viên con vượt qua khó khăn để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Tôi cũng không ngờ con có thể vực dậy, làm chiếu trúc gom góp tiền xây nhà cho bố mẹ sống thoải mái hơn. Tôi tự hào với hàng xóm, sung sướng lắm vì ước mơ từ lâu của vợ chồng tôi bây giờ mới được toại nguyện. Căn nhà cũ dột nát, mái tôn mục nay xây lại hết 400 triệu đồng, sạch đẹp khang trang lắm", ông chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.