Người đàn ông rời nhà trong đêm rồi bặt tin, gia đình đôn đáo tìm khắp nơi

11/02/2023 13:41 GMT+7

Lặng lẽ rời nhà trong đêm ngày cận tết Quý Mão, ông Nguyễn Tôn Tấn (51 tuổi, ngụ P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) mất liên lạc với gia đình gần 1 tháng nay.

Chị Trần Thị Thu Huyền (30 tuổi), vợ ông Tấn, cho biết khoảng 21 giờ 40 phút ngày 15.1.2023 (nhầm ngày 24 tháng Chạp âm lịch), ông Tấn bỏ lại điện thoại ở nhà, rồi lặng lẽ lấy xe máy chạy ra đường và không trở về từ đó đến nay. "Cứ nghĩ ảnh chạy đi đâu đó có chút việc hoặc vui chơi với bạn bè tí rồi về như mọi khi, nhưng chờ mãi không thấy. Đến sáng 16.1, gia đình nhận được điện thoại của Công an P.An Phú Đông (Q.12, TP.HCM) báo cho biết đang giữ chiếc xe máy do anh Tấn điều khiển tìm thấy ở trên cầu Bình Phước 1 vào tối 15.1. Gia đình đến xác nhận đúng xe và tức tốc tổ chức tìm kiếm ở dưới sông, vùng xung quanh khu vực cầu nhưng đến nay vẫn không có tin tức", chị Huyền nói trong nước mắt.

Người đàn ông rời nhà trong đêm rồi bặt tin, gia đình đôn đáo tìm khắp nơi - Ảnh 1.

Chị Huyền và cụ Ổn ngày đêm mong chờ tin tức của ông Tấn

BÙI CHIẾN

Cụ Nguyễn Thị Ổn (76 tuổi, ngụ P.12, Q.Gò Vấp), mẹ ông Tấn, cho biết cách đó một hôm, ông Tấn ghé nhà còn đùa giỡn vui vẻ, không có biểu hiện gì. "Tấn còn khoe là vết mổ do bị áp-xe ở ngực sắp cắt chỉ và gửi tôi ít tiền, nào ngờ. Gần tháng nay, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì của Tấn cả, thương con quá!", cụ Ổn thẩn thờ nói.

Theo thông tin từ gia đình, ông Tấn cao khoảng 1,7 m, khi rời nhà mặc quần jean dài màu xanh dương, áo thun màu xanh nhạt, giày màu đen, thắt lưng đen, không mang theo giấy tờ tùy thân, không mang trang sức, trên ngực có vết thương dài khoảng 5 cm chưa cắt chỉ. 

Người đàn ông rời nhà trong đêm rồi bặt tin, gia đình đôn đáo tìm khắp nơi - Ảnh 2.

Ông Tấn

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Hiện vụ việc đang được Công an Q.12 tiếp nhận và đơn vị này cho biết đang tiếp tục xác minh nhưng chưa có thông tin mới.

Gia đình cầu mong ai có tin tức của ông Tấn vui lòng liên hệ qua số điện thoại của chị Huyền: 0903 666 290 hoặc cụ Ổn: 0938700538. Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.