Người phụ nữ bị cá heo cắn suýt chết

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/03/2023 08:08 GMT+7

Khi đang bơi trên sông ở Bolivia, một phụ nữ đã bị một con cá heo cắn vào mu bàn chân phải. Cú cắn nghiêm trọng đến mức một mảng lớn của mu bàn chân gần đứt lìa.

Cô Claire Bye, 28 tuổi, sống ở hạt Bristol (Anh). Vụ việc đáng tiếc xảy ra khi vào tháng 10.2022, cô lên kế hoạch và cùng người bạn tên Louis đi du lịch vòng quan Nam Mỹ và Trung Mỹ trong 7 tháng, theo tờ The Independent (Anh).

Cô Claire Bye đã suýt chết vì bị cá heo hồng cắn gần đứt lìa một mảng lớn ở mu bàn chân phải

Cô Claire Bye đã suýt chết vì bị cá heo hồng cắn gần đứt lìa một mảng lớn ở mu bàn chân phải

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Nhưng vào ngày 3.1.2022, chỉ 3 tháng sau khi chuyến đi bắt đầu, một sự cố đã xảy ra. Lúc đó, cô Claire đến thăm thị trấn nhỏ Santa Rosa de Yacuma ở Bolivia. Thị trấn này nằm sát một đoạn sông Amazon chảy qua.

Sáng hôm đó, cô Louis và bạn mình đã dậy sớm để đi bộ xuyên qua một cánh rừng của Amazon. Họ đi chung với một nhóm du khách và có hướng dẫn viên du lịch đi cùng.

Cả nhóm đã dừng lại ở một đoạn sông Amazon. Họ thấy những đứa trẻ địa phương đang chơi đùa với những con cá heo hồng dưới sông nên đã tham gia. Cá heo hồng là loại cá heo nước ngọt ở sông Amazon, đặc trưng với lớp da màu hồng.

Khi một đứa trẻ cố ôm một con cá heo lên khỏi mặt nước, bầy cá heo bắt đầu trở nên hung dữ. Hướng dẫn viên yêu cầu khách du lịch rời khỏi mặt nước và trở lại thuyền. Cô Claire đã làm theo. Tuy nhiên, vài phút sau, cô vô tình làm rơi chai nước xuống sông nên đã lội xuống lấy. Ngay lập tức, một con cá heo đã bơi đến cắn vào mu bàn chân phải của cô.

Cô Claire gào lên kêu cứu. Những người trên thuyền cố kéo cô lên. Sau khoảng 20 giây, con cá heo nhả chân cô Claire ra. Lúc này, một mảng lớn mu bàn chân cô đã bị cắn suýt đứt lìa, lộ ra cả gân và xương, máu chảy rất nhiều.

Cô được sơ cứu để cầm máu, sau đó đưa đến một bệnh viện địa phương để khâu 32 mũi và tiêm thuốc tê. Cô được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn ở thị trấn Rurrenabaque (Bolivia).

Tuy nhiên, vết thương đã bị nhiễm trùng và cô được chuyển đến Bệnh viện Cemes ở thủ đô La Paz (Bolivia). Tại đây, cô được phẫu thuật để loại bỏ các mô chết và điều trị nhiễm trùng.

Khoảng 2 tuần sau, cô Claire được đưa trở về Anh và tiếp tục phẫu thuật để khắc phục nhiễm trùng. Các bác sĩ cũng lấy da từ háng để đắp vào phần da mu bàn chân đã bị hoại tử, theo The Independent.

Hiện tại, giai đoạn điều trị khó khăn nhất đã qua. Cô Claire vẫn đang trong quá trình phục hồi và chưa biết vết thương có ảnh hưởng đến vận động hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.