Nhà thơ chỉ thích… viết tiểu thuyết

03/05/2015 07:00 GMT+7

Nghe tưởng đùa nhưng đó là tâm sự rất thật của nhà thơ Văn Lê ( ảnh ). Ông xuất thân là nhà thơ với các tác phẩm được yêu thích: Một miền đất những con người, Khoảng trời tôi biết, Vé trở về … nhưng vì quá… sợ thơ nên ông chuyển qua viết văn xuôi, kịch bản và làm đạo diễn phim.

Nghe tưởng đùa nhưng đó là tâm sự rất thật của nhà thơ Văn Lê (ảnh). Ông xuất thân là nhà thơ với các tác phẩm được yêu thích: Một miền đất những con người, Khoảng trời tôi biết, Vé trở về… nhưng vì quá… sợ thơ nên ông chuyển qua viết văn xuôi, kịch bản và làm đạo diễn phim.

Nhà thơ chỉ thích… viết tiểu thuyết
Ông hiện là NSƯT, hội viên Hội Điện ảnh và Hội Nhà văn VN. Nhà thơ Văn Lê đam mê về đề tài lịch sử và chiến tranh cách mạng, vì vậy ông có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng cao của Bộ Quốc phòng.
“Nhiều khi sáng tác tiểu thuyết 700 - 800 trang sách nhẹ nhàng hơn bắt nộp bản thảo một bài thơ. Oái ăm vậy đó” - nhà thơ Văn Lê tâm sự. Cách đây một tuần, “trái tim không ngủ yên” của ông trở chứng lại phải nhập viện cấp cứu.
Hiện các bác sĩ đã cho ông về nhà nghỉ ngơi. Lúc rảnh rỗi, nhà thơ lại hí hoáy cầm bút… viết tiểu thuyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.