Những giọt nước mắt

06/12/2015 09:11 GMT+7

Trong các trạng thái biểu lộ cảm xúc, tôi đặc biệt tin vào những giọt nước mắt, dù những giọt nước mắt ấy biểu lộ nỗi đớn đau vô tận hay niềm hạnh phúc tột cùng.

Trong các trạng thái biểu lộ cảm xúc, tôi đặc biệt tin vào những giọt nước mắt, dù những giọt nước mắt ấy biểu lộ nỗi đớn đau vô tận hay niềm hạnh phúc tột cùng. 

Có lẽ do cảm xúc bộc lộ qua những giọt nước mắt là thứ cảm xúc ít bị nghi ngờ ở tính chân thực nhất.
Người ta có thể tỏ vẻ vui mừng, nói cười xã giao hoặc giả vờ ghét, yêu ai đó nhưng khi cảm xúc không thể kiềm chế được đến độ dâng trào ra nơi khóe mắt, đó mới chính là thứ cảm xúc chân thực nhất vì ít ai có thể "diễn" khi khóc. Có thể ai đó cho rằng vẫn có khi "nước mắt cá sấu" nhưng với tôi, khóc vẫn là trạng thái cảm xúc khó ngụy tạo nhất.
Tôi từng chứng kiến những giọt nước mắt của người đàn ông bị phản bội. Hẳn có người cười khẩy khi nhìn đàn ông khóc, nhưng tôi lại cảm phục người ấy đã có thể khống chế sự phẫn uất đến độ muốn đập phá cả thế giới này chỉ bằng những giọt nước mắt mong manh. Chẳng phải mạnh mẽ lắm anh ta mới làm được điều đó ư?
Thuở nhỏ, tôi hay cười khi thấy chị hàng xóm khóc khi xem ti vi đến những pha "sến sẩm". Giờ thì tôi hiểu chỉ khi sự đồng cảm, sẻ chia đạt đến một mức độ nào đó, con người ta mới có thể rơi nước mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.