Những người ế sẽ đau khổ trong dịp Giáng sinh?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/12/2022 11:06 GMT+7

Phố đường lung linh ánh đèn dịp Giáng sinh, các cặp đôi dắt nhau tung tăng trên phố… những hình ảnh này sẽ làm người độc thân đau khổ?

Chỉ vài ngày nữa là đến Giáng sinh, ở TP.HCM các nhà thờ cũng trang hoàng lộng lẫy ánh đèn, những cây thông “khổng lồ” tại trung tâm thương mại, các tòa nhà... là điểm đến cho các cặp đôi. Vậy người độc thân, hay nói vui là “ế” sẽ có những hoạt động, kế hoạch gì trong dịp này?

Có phải những người độc thân sẽ đau khổ trong dịp Giáng sinh?

THỊ XUÂN

Thấy đau nhói trong tim...

Là một người vẫn còn độc thân, Võ Phi Thanh Đạt (23 tuổi), sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, chia sẻ dù anh cố tình bận rộn công việc, học tập, nhưng bản thân vẫn không lẩn tránh nỗi buồn một mình trên chiếc xe khi anh đi làm về nhà. Đạt không ít lần đối diện với cảnh “tay trong tay” của nhiều cặp đôi dịp Giáng sinh cận kề.

“Những ngày cuối năm, tôi bon bon trên chiếc xe buổi chiều tối, trời se se lạnh, không khí Noel ngập tràn các con đường. Và tôi nhìn các cặp đôi nắm tay trên phố, nô đùa cùng nhau mà lòng tôi như muốn... tan nát”, Đạt tâm sự.

Đạt đã cố tình bận rộn với công việc để không nghĩ đến sự độc thân

TẤN ĐẠT

Rồi chàng trai 23 tuổi cho hay dù bản thân còn đơn chiếc những dịp Noel nhưng vẫn có những kế hoạch riêng, tận hưởng với mọi người. “Ngày Giáng sinh tôi sẽ cố gắng về nhà thật sớm để thoát nạn kẹt xe và dành trọn thời gian bên gia đình, một sự ấm cúng đánh bật ngày lạnh giá. Đêm đến, tôi ghi vài dòng nhật ký nói lên những điều khiến bản thân hạnh phúc ở hiện tại nhưng trong hoàn cảnh của một người đang... ế”, Đạt nói.

Người người, nhà nhà đã lên đồ chơi Giáng sinh

TẤN ĐẠT

Giống như Thành Đạt, vào sáng 19.12, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (24 tuổi) làm nhân viên truyền thông tại 182 Lê Đại Hành, Q.11 (TP.HCM) có đăng lên Facebook dòng trạng thái: “Còn chưa tới Giáng sinh mà đường phố đã ngập tràn những màu đỏ và trắng. Người ta nắm tay nhau đi trên phố, những đôi mắt biết cười ngước lên nhìn ông già tuyết đầy ước ao”, để nói lên tâm trạng có phần cô đơn của mình trong dịp Noel sắp đến.

Ngọc Ánh cho hay bản thân cảm thấy buồn và đau nhói trong tim vào những dịp lễ như 14.2, 8.3, đặc biệt là Giáng sinh. Cuối năm khi không khí lạnh tràn về, các cặp đôi cùng dạo phố chụp hình, ăn uống và kể cả họ trao cho nhau những nụ hôn thật lãng mạn… Tuy nhiên, cô gái 24 tuổi chia sẻ dẫu bản thân có buồn, đau khổ nhưng nghĩ lại “có người yêu là phải chờ duyên” chứ hấp tấp là đôi bên không dài lâu.

Người độc thân cũng có cách vui chơi Giáng sinh của mình

QUỐC THÀNH

Theo Ngọc Ánh việc độc thân vào mùa Giáng sinh cũng có cái hay, bản thân sẽ không cần phải nhức đầu để suy nghĩ diện đồ gì, đi đâu. Bản thân cũng hoàn toàn có quyền quyết định kế hoạch hay không làm gì cả trong đêm Noel.

“Ngày ấy tôi không cần bước ra đường lắm người nhiều xe. Tôi tự trang trí nhà và cây thông theo chủ đề mình thích. Bản thân tự cất giọng bên chiếc đàn ghi ta của mình, hay xem một bộ phim đang “gây bão” trên mạng xã hội”, Ngọc Ánh nói.

Cùng hội bạn ế vui chơi Giáng sinh

"Cô đơn giữa tất cả các ngày gộp lại không thể bằng cô đơn trong đêm Giáng sinh", Nguyễn Chí Hào (21 tuổi), sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đã bộc bạch với người viết như thế. Sau khi chia tay bạn gái hồi đầu năm 2020, đến nay Hào vẫn lủi thủi một mình.

Anh chàng 21 tuổi tâm sự để xua tan nỗi trống vắng trong dịp cuối năm, anh cùng hội bạn ế vui chơi Giáng sinh bằng một bữa tiệc tại gia.Vừa vui, vừa tiện lợi, lại đỡ tốn kém. Đặc biệt mọi người có thể chuyện trò cùng nhau thay vì tất cả ra rạp phim để ngồi im hàng giờ”, Hào nói.

Đi phượt dịp Giáng sinh, bạn thấy sao?

CHÍ HÀO

"Bạn cũng có thể dành những ngày Giáng sinh để làm một chuyến đi phượt về những nơi thiên nhiên, leo núi cắm trại để đón bình minh, khám phá những cung đường mới... có thể nói đây cũng là cách xả stress rất tốt khi giai đoạn cuối năm mà ai cũng bận rộn với nhiều dự án công việc và lịch trình dày đặc", Hào đề xuất thêm.

Cũng thuộc "hội những người ế", Võ Thanh Duy (25 tuổi), ngụ ở D3 Mỹ Phước 1, P.Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nói về bản thân trong dịp Giáng sinh: "Không phải ai trong chúng ta cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, có những người sẽ phải đối mặt với mất mát và cô độc".

Cách đây vài tháng Thanh Duy vừa chia tay người yêu, nên Giáng sinh sắp tới anh có chút chạnh lòng. Nhưng với chàng trai 25 tuổi này thì trong mênh mông hơn 7 tỉ người rồi cũng sẽ có một người sẵn sàng chờ đợi, xoa dịu những nỗi trống vắng.

Thanh Duy cùng với những người bạn của mình

NVCC

"Giáng sinh năm nay tôi và một vài người bạn thân chọn một quán cà phê có góc nhỏ ban công, ngồi nhâm nhi tách trà nóng còn nghi ngút khói để nhìn ngắm dòng người qua lại. Sau đó, chúng tôi dạo quanh vài nơi để ngắm cảnh, chụp ảnh với nhau", Duy tâm sự kế hoạch vui chơi dịp Giáng sinh của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.