TNO

Những sinh vật ở phía luôn tối của Mặt trăng

14/07/2016 14:00 GMT+7

* Một người phụ trách việc phóng tên lửa vũ trụ nói:

- Nhờ các vệ tinh quan sát hiện đại, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy những sinh vật ở phía luôn tối của Mặt trăng. Đó là những cư dân bản xứ không kịp thời thanh toán hóa đơn tiền điện...
Hàng nhập
* - A lô, cho tôi gặp Quentin.
- Quentin đây!
- Ông đừng đùa. Mặc dù ông bắt chước giọng Quentin rất giỏi đấy, nhưng ông không phải là Quentin.
- Tôi thề tôi đúng là Quentin! Tôi cho ông một chứng cớ nhé: ông có thể cho tôi vay 100 euro, đến cuối tháng không ?
- Ông đã thuyết phục được tôi, đúng ông là Quentin thật. Nhưng xin lỗi, có người đang gọi tôi ở máy trong phòng bên, tôi phải cúp máy đây.
Hàng nhập
* Giám đốc bệnh viện tâm thần rất ngạc nhiên trước cách hành xử của 2 bệnh nhân: họ lúc tiến lúc lui ở ngoài sân, hai tay thì khua khua loạn xạ. Ông hỏi một trong 2 bệnh nhân đó:
- Các anh làm gì vậy?
- Chúng tôi chơi quần vợt.
- Nhưng các anh làm gì có vợt ?
- Có sao đâu ạ, vì chúng tôi cũng làm gì có bóng!
* Một giáo viên nói với đồng nghiệp:
- Hôm qua, tôi mời bà mẹ của một học sinh đến trường để thông báo cho bà ấy biết rằng con trai bà ấy nói liên tục đủ chuyện vớ vẩn trong giờ học, làm rối loạn cả lớp.
- Và anh đã nói với bà ấy điều đó?
- Không, tôi ngồi với bà ấy nửa tiếng đồng hồ, nhưng chỉ có bà ấy nói chứ tôi không thể chen vào được một lời nào...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.