TNO

Những tên cướp ‘ngây ngô’ nhất thế giới

28/03/2015 09:03 GMT+7

(iHay) Giả ma, vẽ lên mặt để ngụy trang, dùng bí làm súng, dùng hộp cá mòi làm bom,… là những “chiêu độc” mà họ nghĩ ra.

(iHay) Giả ma, vẽ lên mặt để ngụy trang, dùng trái bí làm súng, dùng hộp cá mòi làm bom,… là những “chiêu độc” ngây ngô mà không ít kẻ cướp nghĩ ra.

>> Tên cướp quái đản che mặt bằng túi nhựa trong suốt

 

Mới đây, Rory Seager, 18 tuổi, đã mang theo một túi rác đựng hộp cá mòi, nói đó là bom và cướp một nhà cái cá cược ở khu đô thị Ilford, hạt Essex, Anh. Và kết quả thật không có hậu: vụ cướp không thành công, còn tên cướp trẻ thì nhận án treo.

Rory Seager không phải kẻ cướp đầu tiên lựa chọn vũ khí “kỳ lạ” để khống chế đối phương. Nhân vụ việc này, Mirror đã điểm mặt những tên cướp “ngây ngô” nhất thế giới.

Hết bom cá mòi đến... bom bánh táo

Daniel Hegwood, 33 tuổi, đã xông vào một ngân hàng ở California (Mỹ) với một cái túi đựng 2 cái bánh táo và tuyên bố đó là bom. Cảnh sát đã phát hiện ra trò bịp này khi Hegwood bị bắt giữ sau đó.

Lấy rau làm súng

Gary Deming, 34 tuổi, bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái sau khi lấy rau làm súng, tấn công một cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, quản lý cửa hàng đã phản kháng với một vũ khí hầm hố hơn: một cây gậy bóng chày.

Kề muỗng vào cổ nạn nhân

Năm 2009, một tên cướp vụng về khác lại thử cướp ngân hàng ở Ba Lan với một cái muỗng. Kẻ này đã kề muỗng vào cổ của nhân viên thu ngân và tỏ vẻ như đó là một con dao. Mặc dù thành công trong việc làm náo loạn ngân hàng nhưng cuối cùng, anh ta cũng phải tay trắng bỏ chạy.

Ngụy trang kiểu cướp

Cũng trong năm 2009, Joey Lee Miller, 20 tuổi, bị bắt sau khi đột nhập vào một căn hộ ở bang Iowa, Mỹ với những nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt. Được biết, anh đã dùng bút vẽ lên mặt để làm mặt nạ che giấu nhận dạng. Nhưng ngược lại, điều này lại khiến cảnh sát dễ nhận diện hơn.

Người tàng hình

Một tên lừa đảo đã nghĩ rằng hắn sẽ có những vụ cướp hoàn hảo sau khi trả cho một phù thủy 290 bảng Anh (hơn 9 triệu đồng) để được tàng hình. Anh ta ung dung bước vào một ngân hàng ở thủ đô Tehran của Iran, và giật tiền từ tay của những vị khách. Đoạn kết thì ai cũng biết, “người tàng hình” nhanh chóng bị khống chế. Tuy nhiên, tòa án đã giúp anh toại nguyện mong ước tàng hình: họ không công bố tên của anh cho công chúng.

Giả ma đi cướp

Làm người ta sợ để cướp tiền là một ý tưởng thông dụng. Một kẻ cướp khác đã áp dụng ý tưởng này một cách đầy “sáng tạo” khi giả ma bằng cách trùm một bộ đồ trắng, chỉ chừa một lỗ nhỏ ở mắt và quyết định cướp một cửa hàng bán rượu ở bang Alabama, Mỹ hồi tháng 10, năm 2013. Và người đàn ông “sáng tạo” này không thu hoạch được gì vì ông làm cho nhân viên cửa hàng… buồn cười hơn là sợ.

Mang súng đồ chơi đi cướp

Hai chàng trai trẻ Israel xem nhiều phim hành động đến mức muốn thử làm cướp vào tháng 12 năm ngoái. Cả hai độ khoảng 12, 13 tuổi quyết định cướp một ngân hàng ở thành phố Tel Aviv bằng khẩu súng đồ chơi M-16. Hơn cả mong đợi, nhân viên ngân hàng lại sợ hãi vì nghĩ đó là súng thật. Nhưng cặp đôi lại chùn chân vào phút cuối và bỏ chạy sau khi chộp lấy một tờ tiền giấy duy nhất.

Cướp khoe vũ khí “độc”

Walter Strong, một kẻ lừa đảo người New York đã biến quả bí xanh trong túi của mình thành khẩu súng để đi cướp. Phi vụ xem ra trót lọt khi anh đã trốn thoát với 1.350 bảng Anh (hơn 43 triệu đồng). Quá “hưng phấn”, anh đã khoe  “vũ khí” độc của mình với hàng xóm, người mà sau đó gọi cho cảnh sát.

Dùng lá cọ làm vũ khí

George Olivieri, 40 tuổi, chĩa lá cọ vào nhân viên của một cửa hàng tiện lợi ở Florida (Mỹ) và trấn lột tiền trong một vụ cướp hồi năm 2008. Hắn còn cẩn thận kéo chiếc áo qua khỏi đầu như một cách để ngụy trang. Phi vụ thất bại bởi một khách hàng nhanh trí chộp lấy chiếc ghế gần đó và tống cổ tên cướp nghiệp dư ra khỏi cửa.

Phạm Như Quỳnh

>> Tên cướp quái đản che mặt bằng túi nhựa trong suốt
>> Bắt tên cướp giật tài sản, kéo lê người mẫu Mâu Thanh Thủy
>> Thủ môn U.19 VN bay người giữa đường giật lại iPhone từ tay tên cướp
>> Dân mạng sôi gan với tên cướp giật vé số người mù
>> Tưởng tên cướp là người soát vé

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.