Ông bố đội mưa giữa giá rét đón con trai về sau 2 năm đi nghĩa vụ

Bá Cường
Bá Cường
12/01/2023 11:35 GMT+7

Giữa trời mưa cùng thời tiết giá rét ở Quảng Bình, một ông bố vẫn cố gắng thức đến 1 giờ sáng ngồi bên vỉa hè đón con trai duy nhất của mình trở về sau hai năm tham gia nghĩa vụ quân sự.

Hình ảnh được người dân tại H.Lệ Thủy (Quảng Bình) chụp lại và đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm động và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến hai bố con.

Thời điểm diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng 10.1, lúc này trời đang mưa rét nhưng ông bố vẫn cố gắng ra trung tâm TT.Kiến Giang (H.Lệ Thủy) chờ con trai mình hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Hình ảnh ông Hưởng ngồi bên vỉa hè chờ con trai mình trở về sau 2 năm đi nghĩa vụ quân sự.

bá hoàng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, anh bộ đội trên là Võ Văn Thuần (21 tuổi, xã Dương Thủy, H.Lệ Thủy) con trai ông Võ Văn Hưởng (62 tuổi). Thuần là con trai duy nhất trong gia đình 3 chị em và vừa hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

"Em có gọi gia đình để báo lại thời điểm em về, ban đầu em nghĩ các chị sẽ ra đón em nhưng khi thấy bố lại khá bất ngờ. Thấy bố mang áo mưa, đứng bên thành cầu chờ em thấy rất thương, lâu rồi em mới gặp lại bố và gia đình", Thuần chia sẻ.

Thuần (bên phải) cùng hai người đồng đội vừa xuất ngũ về địa phương.

Bá Hoàng

Sau 2 năm sống trong môi trường quân ngũ, ông Hưởng rất vui khi gặp lại Thuần, ông cho biết Tết âm lịch năm trước Thuần không về mà ở lại đón tết cùng đơn vị.

"Tôi rất tự hào về Thuần, sau hai năm sống trong môi trường quân ngũ tôi thấy con trai mình trưởng thành lên nhiều. Năm trước Thuần ở lại đón tết với đơn vị, năm nay đã được xuất ngũ, gia đình tôi lại đông đủ rồi", ông Hưởng vui vẻ.

Sau một năm không về nhà ăn tết, đến nay gia đình ông Hưởng đã được đoàn tụ.

bá hoàng

Theo ông Lê Viết Dựng, Chủ tịch UBND xã Dương Thủy, lần xuất ngũ này ngoài Thuần còn có hai đồng chí khác, xã đã tổ chức lễ đón 3 đồng chí xuất ngũ quay về địa phương vào lúc 20 giờ, nhưng xe đến muộn hơn dự kiến nên phải để phụ huynh chủ động chờ.

"Xã cũng đã gửi quà tết, khen thưởng cho 3 đồng chí vừa xuất ngũ trở về địa phương. Hy vọng sau quá trình học tập, rèn luyện nghĩa vụ quân sự cả 3 sẽ trở thành người có ích cho gia đình cũng như địa phương", ông Dựng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.