Bé trai 5 tuổi có khả năng đặc biệt

15/03/2011 20:42 GMT+7

Bé Phạm Nhật Khang (thôn An Bình, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) nhỏ như trẻ lên 3, nặng chỉ 14 kg nhưng có những khả năng kỳ lạ.

Chị Nguyễn Thị Linh Lan (39 tuổi), mẹ của Khang, cho biết đứa con đầu 12 tuổi, không có khả năng gì đặc biệt. Lúc Khang mới ra đời  (ngày 14.9.2005), bé chỉ nặng 1,6 kg. Tròn 3 tuổi, Khang vẫn chưa biết nói. Gia đình tưởng cháu bị câm nên đưa đến bệnh viện khám. Lên 4 tuổi, bỗng dưng Khang nói được tiếng “ba, mẹ”. Một hôm, Khang đọc các con số trên tờ lịch khiến cả nhà vô cùng ngạc nhiên. Từ đó, Khang say mê các tờ lịch và những con số, đặc biệt em rất thích số 2 và 20.

Cha của Khang, anh Phạm Ngọc Khương (51 tuổi) tâm sự: “Vì Khang nhỏ con, chậm lớn, tay cháu cầm các vật dụng hơi khó khăn nên khi gửi vào mẫu giáo, các cô không nhận. Sợ cháu thiệt thòi về sau, nên tôi làm lại giấy khai sinh cho cháu là ngày 20.9.2006 (con số 20 cháu thích). Khang có khả năng đọc đến hàng trăm tỉ dù chưa đến lớp học một ngày nào”.

 
Bé Khang trông nhỏ hơn 5 tuổi nhưng có khả năng đọc số đặc biệt - Ảnh: L.V

Để thử khả năng đọc số của Khang, chúng tôi lấy tờ báo Thanh Niên ngày 12.3.2011, chỉ vào số “5558”, Khang đọc ngay: “Năm ngàn năm trăm năm mươi tám”. Chúng tôi viết dãy số “280.465.000”, Khang đọc: “Hai trăm tám mươi triệu, bốn trăm sáu mươi lăm ngàn”; số “874.900.800.500”, Khang đọc: “Tám trăm bảy mươi bốn tỉ, chín trăm triệu, tám trăm ngàn năm trăm”. Chúng tôi viết dãy số dài hơn “1.956.855.842.450”. Lúc này Khang hơi lúng túng. Khi bỏ bớt chữ số 1, Khang đọc ngay một mạch: “Chín trăm năm mươi sáu tỉ, tám trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi hai ngàn bốn trăm năm mươi”.

Tiếp đó, chúng tôi đọc ngày tháng năm dương lịch để Khang nói ngày âm mang tên con giáp gì trong số 12 con giáp thường được in trên lịch. Cháu Khang quay mặt về hướng khác và đứng cách xa chúng tôi 3m. Phóng viên đọc ngày 19.4.2011, Khang trả lời đúng “ngày con rồng”; ngày 28.5.2011, Khang nói: “con dê” … Chúng tôi lấy lịch năm 2009, đọc ngày 29.3.2009, Khang nói đúng “con gà”; 16.5.2009, Khang nói nhanh: “con gà”. Chúng tôi lấy máy vi tính, mở lịch vạn niên năm 2012, hỏi ngày 3.1.2012, Khang trả lời nhanh: “con heo”; ngày 9.2.2012, Khang nói “con chuột”.

Chính cha mẹ cháu Khang cũng không hiểu sao con trai mình lại có những khả năng như vậy. Đây là trường hợp cần các nhà khoa học quan tâm.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.