Phải lòng chú "trư"

05/10/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Thay vì chọn thú cưng là chó hay mèo như những người khác, cô Maria Cooper ở Marden, Kent (Anh) chỉ thích chọn heo là con vật yêu quý nhất của mình.

(TNO) Thay vì chọn thú cưng là chó hay mèo như những người khác, cô Maria Cooper ở Marden, Kent (Anh) chỉ thích chọn heo là con vật yêu quý nhất của mình.

Đáng nói hơn, đó lại là một chú heo mập ú và đen trùi trũi. Theo The Sun, Maria Cooper yêu “người bạn tâm giao” ấy đến mức sẵn sàng chia sẻ giường ngủ với nó, thậm chí còn chở nó đi dạo khắp nơi.

Dù đã có chồng và hai con nhỏ, nhưng người giáo viên dạy nhạc 29 tuổi này thổ lộ cuộc sống của cô sẽ trở nên tẻ nhạt và mất hết ý nghĩa nếu như thiếu chú heo Dinky.

Maria cho biết cô mua chú heo Dinky vào năm ngoái. Cô thú nhận mình bị Dinky chinh phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Giờ đây, khi kích thước đã "quá cỡ thợ mộc", Dinky không thể ngủ chung giường với chủ nhân được nữa. 

Nhưng khó khăn ấy chẳng thành vấn đề vì Maria đã quyết định xây hẳn cho chú heo may mắn một phòng riêng biệt trong nhà.

 C.Nhung

>> Gà 4 chân
>> Va li rùng rợn
>> Đười ươi nghiện thuốc sinh con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.