Giết người yêu cũ rồi uống thuốc diệt mối tự tử

26/06/2014 19:48 GMT+7

(TNO) Bị người yêu cũ bỏ, Lực hẹn cô này đến nhà trọ để ra tay sát hại rồi tự tử nhưng không thành.

(TNO) Bị người yêu cũ bỏ, Lực hẹn cô này đến nhà trọ để ra tay sát hại rồi tự tử nhưng không thành.

Bị cáo ở tòa
Bị cáo ở tòa - Ảnh: Lê Nga

Chiều 26.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Lực (39 tuổi, ngụ ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh) về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Lực từng có 2 tiền án: 12 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (năm 1999 chấp hành xong, chưa xóa án tích) và 7 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” (tháng 8.2013 chấp hành xong, chưa xóa án tích). Cuối tháng 8.2013, Lực được đặc xá mãn hạn tù, trở về địa phương sinh sống bằng nghề làm mướn.

Sau đó, Lực tìm gặp chị Phạm Thị H. (ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) là người yêu cũ để nối lại tình xưa. Tuy nhiên, chị H. không đồng ý và cho biết hiện đã sống với người khác. Tức giận, Lực nảy sinh ý định giết chị H.

Chiều 27.11.2013, Lực hẹn gặp chị H. ở nhà trọ tại phường 2, thành phố Tây Ninh. Trên đường đi, Lực mang theo hai chai thuốc diệt mối và vào tiệm tạp hóa mua một con dao cất giấu trong người.

Khi gặp Lực, chị H. tiếp tục đề nghị chia tay dẫn đến cãi nhau. Ngay sau đó, Lực dùng dao đâm liên tiếp khiến chị H. té ngã nằm trên nệm. Còn Lực lấy hai chai thuốc diệt mối uống rồi ra khỏi phòng trọ nhưng bị quản lý nhà trọ giữ lại và được công an đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Riêng chị H. tử vong do bị đâm thủng phổi.

Nhận định Lực có nhân thân xấu, giết người vì động cơ đê hèn nên HĐXX phúc thẩm tuyên y án tử hình.

Lê Nga

>> Kẻ giết người yêu dã man, lãnh án tử
>> Kinh hoàng những vụ án 'giết người yêu' vì cuồng ghen
>> Giết người yêu rồi ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.