Phải lòng - Thơ của Đàm Chu Văn

17/03/2024 08:30 GMT+7

Em lớn lên

Anh đã xa nhà

Không biết có một người con gái

Yêu thầm dõi bóng từ xa

Không biết em đã ủ tình mình trong tro trấu

Mong anh về thắp lửa tình yêu

Ngọn lửa nhiệt cuồng, vụng dại

Cháy bằng rơm rạ làng ta

Cháy bằng hương chanh, hương bưởi

Em phải lòng những câu thơ của anh

Những câu thơ đã cháy thành ngọn lửa

Trong sáng và thiêng liêng

Những cơn gió bấc xám xịt

Cố giật giằng ngọn lửa khỏi em

Em lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình khum che lửa

Lấy tà áo mình che lửa

Lấy bầu ngực trinh nguyên của mình ủ lửa

Những câu thơ của anh mải lang thang những phương trời

Không biết em đã âm thầm gìn giữ

Thành ngọn lửa của riêng em

Cháy trong mình mãi mãi

Đủ ấm một đời yêu. 

Phải lòng - Thơ của Đàm Chu Văn- Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.