Quản lý nhà xác Trường Y Harvard lấy cắp, bán bộ phận thi thể

15/06/2023 08:29 GMT+7

Một người từng quản lý nhà xác của Trường Y Harvard đã bị cơ quan chức năng Mỹ truy tố tội đánh cắp các bộ phận thi thể người để bán.

Đài CBS News đưa tin ông Cedric Lodge (55 tuổi), cựu quản lý nhà xác của Trường Y Harvard, đã trình diện tòa án liên bang tại thành phố Concord, bang New Hampshire vào chiều 14.6 để nghe cáo buộc.

Theo cáo trạng liên bang, ông Lodge đánh cắp nhiều bộ phận thi thể tại nhà xác để mang về nhà ở Goffstown, bang New Hampshire và rao bán trên mạng. Ông bị sa thải hồi tháng 5, theo Reuters.

Quản lý nhà xác Trường Y Harvard lấy cắp, bán bộ phận thi thể - Ảnh 1.

Trường Y Harvard tại thành phố Boston, bang Massachusetts

REUTERS

Đồng phạm cũng bị truy tố trong vụ án là bà Denise (63 tuổi) vợ ông Lodge, hai người mua Katrina MacLean (44 tuổi) sống tại Salem, bang Massachusetts và Joshua Taylor (46 tuổi) sống tại bang Pennsylvania. Ngoài ra, còn 3 người khác cũng bị truy tố liên quan vụ điều tra này.

Bà MacLean xuất hiện tại tòa ở thành phố Boston vào chiều 14.6, bị buộc tội vận chuyển đồ đánh cắp trong và ngoài ranh giới bang. Mức phạt tối đa cho tội này là 10 năm tù nhưng thẩm phán cho bị cáo được về nhà vì đây là tội không bạo lực. Tuy nhiên, bà sẽ phải trình diện tòa án về sau.

Bà MacLean có một cửa tiệm tại thành phố Peabody, bang Massachusetts. Hồi tháng 3, Cục Điều tra liên bang (FBI) khám xét nơi này và nhà của bà MacLean tại Salem. Bà MacLean mua và bán lại các phần thi thể tại cửa tiệm nói trên.

Các công tố viên nói rằng bà MacLean, ông Taylor và gia đình Lodge lấy các phần thi thể từ nhà xác về New Hampshire và Pennsylvania từ năm 2018 đến tháng 3 năm nay.

Các bộ phận bị đánh cắp gồm đầu, não, da, xương và những phần khác. Ông Cedric Lodge và vợ bán lại cho những người khác và đôi khi giao hàng qua đường bưu điện.

Bị cáo còn dẫn người mua đến nhà xác để chọn phần nào để mua, theo các công tố viên. Một lần vào tháng 10.2020, bà MacLean mua 2 phần mặt với giá 600 USD.

Ông Taylor đã chuyển tổng cộng 37.000 USD cho bà Denise Lodge để mua các phần thi thể, gồm một lần chuyển 200 USD với nội dung "não".

Trường Y Harvard gọi những hành động này là đáng trách về đạo đức. Trưởng khoa Y George Daley và Trưởng khoa Giáo dục y học Edward Hundert ra thông báo viết: "Chúng tôi kinh sợ khi biết điều quá đáng sợ đó có thể xảy ra trong trường học của chúng tôi, cộng đồng dành cho việc chữa lành và phục vụ người khác". Hai vị trưởng khoa nói vụ việc này giống như sự phản bội đối với nhà trường và những người đã chọn hiến cơ thể của họ để thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục y học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.